Chẳng biết có ai như tôi: chờ đợi..chờ đợi..chờ đợi, hồi hộp. . . hồi hộp . . và vui mừng
Chả là lúc đầu chị PLT dự báo khoảng sau 15/12 lịch sẽ in xong. Thế là bắt đầu cuộc “vận động hành lang” bằng 2 không là: không hiện vật . không báo giá. Hẹn khoảng trước Noel sẽ có lịch, thế mà đến 26/12 vẫn không thấy tăm hơi. Mọi người hỏi rối rít đành phải khất.
Nhắn tin cho chị PLT – “Ừ ! đông người đăng ký quá chị bị tẩu hỏa nhập ma mất rồi. (!?) Em là ai nhắn lại địa chỉ cho chị nhé .”
Nhắn lại tên và địa chỉ và chờ. . .mọi người lại hỏi, lại. . . khất.
Dịch vụ CPN (chuyển phát nhanh) nhưng chắc máy bay bị ...tắc đường nên sáng 29/12 cũng "Nothing comes to me" Hic. . hic...trong khi mọi người đang háo hức và sốt ruột chờ đợi.
12h00 mưa nặng hạt, năn nỉ anh chàng giao phát (kể cả trình bày hoàn cảnh) đã có tác dụng. 12h30 anh chàng đội mưa chở thùng hàng đến cơ quan cho dù đã hết giờ làm.
Thiện Nhân sao nặng quá nhỉ? Con nặng chẳng kém gì mẹ còi của con đâu. Mẹ vác được Con lên đến tầng ba vừa mệt vừa mừng, thở không ra hơi. Rồi mẹ vội vàng soạn một lá thư ngỏ. Đánh đổi bữa trưa bằng việc bán ngay được hơn chục quyển khiến mẹ quên cả đói.
Những trang lịch có hình ảnh của con mang niềm vui đến mọi tấm lòng
14h30 về đến nhà. Ông hỏi đi đâu giờ mới về ?
Dạ ! con đi bán lịch .
Trời đất...!
Lùa vội chén cơm rồi lao lên giường đắp chăn. . . lạnh.
Hẹn mang lịch lên cho mẹ Ber - một hội viên nhưng trời cứ mưa mãi không thôi... Và hành trình ngày 30-12 cứ đều đều:
" Trời thì mưa lâm thâm
Làm sao cho khỏi ướt.
Vừa run vừa nóng ruột
Mong mình bán mau mau..."
" Người ta buôn bán kiếm lời
Còn tôi buôn bán kiếm người TỪ TÂM "
Thiện Nhân ơi ! con biết không , 50 cuốn lịch của con đã hết veo ngay trong ngày 30/12 mà còn thiếu vì có nhiều người chưa mua. Và còn có những người mua mà không lấy lịch cũng là một cách ủng hộ cho con đấy. Mẹ thầm cảm ơn những người đồng nghiệp, những người đã ủng hộ việc bán lịch của mẹ trong suốt những thời gian qua. Một kết quả đáng mừng trong ngày cuối năm đúng không con ?
Thu Hường