Cái tốt lại sẽ phát sinh cái tốt

06-08-2008 07:15:15

Đó là chuẩn mực cao nhất để quy luật sinh tồn có được những điều thiện. Xin được nói riêng điều này với Thiện Nhân và anh Ớt. Không tính đến cái đã mất, mà các con hãy nghĩ đến cái còn lại.

 

Nói đến Khổng Tử, trước hết người ta nhắc đến đạo khoan dung. Đời sau và sau này ở trong các ý tưởng phật pháp chúng ta đều thấy hiển hiện quan điểm nhân, tức là yêu thương người. Người trong bốn bể đều là anh em và coi đó là chuẩn mực cao nhất để quy luật sinh tồn có được những điều thiện và cái tốt lại sẽ phát sinh cái tốt.

 

Hãy tạm đặt vấn đề như vậy để bàn về đề từ của bạn Đặng Trần Anh: Hạnh phúc, sự cao cả và sự khiếm khuyết liệu có thể đồng hành cùng nhau.  

 

Đồng ý với Trần Anh và nhiều bạn khác trên aFamily, khi mà cuộc sống với bao nhiêu lo toan, chúng ta còn mải mê với công việc của mình, với cách kiếm tiền của mình cũng như cách làm việc thiện của mình thì việc nhận nuôi bé Thiện Nhân là một hành động đáng kinh ngạc.


Tôi cảm phục thật sự vì là người mẹ tôi hiểu được trách nhiệm đối với con cái và gia đình lớn đến nhường nào. Như một nốt nhạc hay trong bản nhạc ngày nào chúng ta cũng phải nghe và cái hay của nốt nhạc đó là nó gợi lên sự đồng điệu. Như phản ứng domino nó kích hoạt những cung bậc tình cảm của nhiều người trong chúng ta cùng quay lại nhìn mình, cùng kết lại với nhau để hướng đến điều thiện trong mạch sinh tồn, làm cho cái tốt lại sẽ phát sinh cái tốt.

 

Quay trở lại với đề từ Trần Anh đưa ra, thực ra nghĩ cách nào cũng được Đặng Trần Anh ạ. Như ba cậu thì số phận của người này có thể là liên hệ hình ảnh của người khác và cuộc sống là một mối quan hệ nhân quả một cách rất chặt chẽ và hợp lý. Nhưng trên phương diện đơn thuần giữa con người với con người như ba cậu nói, cách mỗi người thể hiện cách sống trong đó có cho và nhận lại hoàn toàn khác.


Cao cả ư? chắc chắn rồi- ta sẵn lòng làm việc thiện nhưng chưa chắc đã can đảm nhận một việc "ôm rơm" theo ta suốt cả cuộc đời. Hạnh phúc ư? không ai phủ nhận cả với một gia đình mà từ những người làm cha làm mẹ cho đến những đứa con họ sẵn lòng giang rộng cánh tay nhân ái và mỗi một tiếng nói, tiếng cười trong blog của họ chan chứa đầy sự yêu thương.


Tuy nhiên, vấn đề đặt ra đúng như cậu nói là tất cả những điều đó liệu có là liều thuốc để giảm bớt sự khiếm khuyết ? Có nhiều khó khăn phía trước đang chờ đợi Thiện Nhân và cha mẹ mình, nếu không vượt qua thì không chỉ đơn giản là kiệt sức như cậu nói thậm chí đó có thể còn ác mộng đối với một gia đình.

 

Điều gì nó sẽ biến tất cả những cao cả, hạnh phúc của chúng ta (xin phép được dùng từ này vì chuyện của Thiện Nhân đã là chuyện của cả cộng đồng) thành ác mộng. Đó là khi Thiện Nhân không vượt qua được mặc cảm, Thiện Nhân không tiếp tục có được bản lĩnh như cha mẹ nuôi của mình, không có được sự yêu thương và vị tha của cộng đồng ở môi trường sống và môi trường học tập. 


Khi đó Thiện Nhân chỉ luôn nghĩ "chỉ có một mình mình là đau đớn trong khổ sở" - chính cảm giác cô độc này sẽ làm tăng đau khổ và sẽ làm nhụt ý chí vươn lên của chú lính chì mạnh mẽ... Đó là những điều chúng ta không thể không nghĩ đến để cho Nhân của chúng ta thành người theo đúng nghĩa và lớn lên như mong ước của rất nhiều người.

 

Xin được một lần nữa nói thêm lời cám ơn tới gia đình anh chị Nghinh-Anh, những người đang nhắc cho chúng tôi luôn nghĩ tới đạo khoan dung.

 

Xin được nói riêng điều này với Thiện Nhân và anh Ớt. Không tính đến cái đã mất, mà các con hãy nghĩ đến cái còn lại. Tất cả của cải đáng quý nhất của một đời người là do tư duy của chính người đó quyết định. Còn chần chờ gì nữa, các con hãy mạnh bạo đi tiếp tương lai của mình một cách đàng hoàng và đĩnh đạc nhé.


Nguyễn Trần Phương Liên

 

0

Chia sẻ bài viết cho bạn bè qua:

Chia sẻ lên LinkHay.com

Bình luận (2)

cần lắm tình yêu thương của gia đình và mọi người. đó chính là sức mạnh giúp em vượt qua được sự mặc cảm về bản thân.

nguyen cam nhung (8/8/2008 1:26:52 PM)

tương lai của bé thiện nhân. đó cũng là một trong nhũng vấn đề lo ngại của mọi người khi mà chúng ta quan tâm tới bé thiện nhân. tất nhiên, tôi cũng đồng ý với những ý kiến của các anh chị đã đưa ra. và tôi cũng nghĩ rằng, nếu như cộng đồng chúng ta luôn dang rộng vòng tay yêu thương để che chở cho những trường hợp như bé nhân thì sẽ rất tốt. chính tình thương sẽ giúp cho chúng ta vượt qua tất cả. bé thiện nhân cũng vậy, tôi tin rằng bé thiện nhân đang sống trong một môi trương đầy tình yêu thương, một bầu trời khoan dung. thì tôi tin rằng sau này bé thiện nhân sẽ có một nhân cách tốt. và bên cạnh đó tôi có một suy nghĩ  rằng liệu bé thiện nhân có vượt qua được chính mình hay không? sẽ có một lúc nào đó trong khoảng lặng tâm hồn của bé lại không nghĩ về thân phận của minh? những câu hỏi tại sao? tại sao?... vậy ai sẽ trả lời cho bé những câu hỏi đó? những lúc đó cần lắm sự dũng cảm, cần lắm sự cố gắng của bản thân để vuọt qua. và lúc này chính tình cảm yêu thuơng mà bố mẹ nghinh - anh,

nguyen cam nhung (8/8/2008 1:25:00 PM)

Xem theo ngày tháng: