Mẹ Zenđa bày cách trị rôm bằng râu bắp và nước mưa Chuyên đề: Bệnh trẻ em thường gặp vào mùa nóng

Mẹ Zenđa bày cách trị rôm bằng râu bắp và nước mưa

Mùa hè, bé Zenđa nhà mình bị mọc rôm khắp người, nhiều nhất là ở cổ, hai bên tai và sau gáy. Mình không biết phải làm sao khi thấy con cứ gào khóc, la ngứa, la đau, trầy xước cả da thịt.

Sinh nhật Thiện Nhân - tôi nghĩ ra rồi!!!

11-07-2008 20:14:25 | In bài viết In bài viết này
Thật là vui Nhân ơi, đã có một anh bạn không biết mặt đến khuân đôi loa của tôi rồi. Hì hì, sẽ có quà cho Thiện Nhân vào dịp sinh nhật này.

  Thỉnh thoảng lại thấy ảnh của Nhân trên một vài trang báo điện tử, lần đầu tiên thì tôi đã nuốt nước mắt vì thương Nhân, càng thương Nhân hơn khi về nhà nhìn thấy cu Bim của tôi - Bim được sinh ra sau Nhân 15 ngày.

 Mỗi ngày mở máy ra lại thấy Nhân khá hơn, tôi mừng hơn. Thật lạ là cứ mỗi khi tiếp xúc với mỗi người do nhu cầu công việc, tôi lại thỉnh thoảng nhớ đến Nhân, một chú bé đại diện cho bản năng sinh tồn mãnh liệt của Con Người.    

  Cuộc sống hàng ngày cho tôi được gặp gỡ đủ các tầng lớp trong xã hội, chứng kiến nhiều hoàn cảnh éo le, nhiều thân phận trẻ con thiệt thòi - thậm chí ngay trong một gia đình có đầy đủ cả Bố Mẹ khá giả - khiến tôi không khỏi buồn. Các thông số về tăng trưởng kinh tế, các chỉ số trên sàn chứng khoán hôm nay, giá vàng và đô la hàng ngày, giá xăng dầu, gas lên xuống, giá nhà đất giảm, tiền đóng học cho con sẽ tăng lên đấy ( vợ thỉnh thoảng tâm sự )... ôi giời ! toàn thôg tin cũ rích chẳng cần mở máy tính lên mạng đã biết rồi !

 Việc cần làm ngay đây : gửi tặng Nhân một cái gì đấy cho vơi bớt nỗi thương Nhân.

Đây rồi : một đôi loa to đùng chềnh ềnh ở góc nhà, đã hơn một năm không dám dùng vì cu Bim và Chíp cứ mở đùng đùng làm cả nhà giật cả mình ( bọn chúng chưa biết sử dụng, cứ mở chiết áp vù lên, phải đi mua riêng một bộ âm ly nhỏ vừa đủ cho bọn chúng xem đĩa Xuân Mai và đồ rê mí ) và, lên mạng ngay, đúng rồi : Rồngbay.com .

Chưa đầy nửa ngày sau đã có anh bạn nào đó ở Thanh xuân gọi, bác để em, bao nhiêu thì bao nhiêu, bác rao bán giá từ 990ngàn trở lên ? hình như thế chẳng nhớ nữa. Em cứ qua nhà anh xem, đo đạc cẩn thận đi, còn tốt thì khuân về mà dùng, trả thêm vài nghìn gì đó cho vui. Ok, chẳng biết mặt ai là ai cả, chiều đấy anh bạn đã đến đo đo đạc đạc và trả tròn một triệu ( bà cô bên cạnh nhà sang cầm hộ, tôi cũng chẳng ở nhà).Cám ơn anh bạn ở Thanh xuân đã mua loa.

 


 Cảm ơn mày, ông bạn già

Sẽ qua gửi cho Nhân ngày nay ngày mai để gọi là mừng sinh nhật chú lính chì quá dũng cảm.

 Nhiều việc cần làm ngay, cần làm ngay khi có thể, tôi cho rằng mọi người hãy cứ chứng khoán, cứ rút tiền từ ngân hàng này chuyển sang gửi ngân hàng kia, cứ buôn chỗ này, bán chỗ kia đi nhưng hãy làm ngay một vài việc nhỏ như tặng Nhân một con chó bông hay vài tượng chú lính chì nho nhỏ, để cho vui, cho lòng mình bớt rưng rưng vì phận con nhỏ thiệt thòi.

 Chào Nhân nhé, sẽ gặp và ôm hôn thật chặt.

Cho chị Chíp  và Bim làm quen và kết bạn với Nhân nhé !

Lê Dũng

Đăng ký quà tặng
avatar Thương yêu gửi tới bé 16:29 18/07/2008 Mỗi bài viết về Nhân tôi đều rơm rớm nước mắt. Mong rằng có nhiều người chung sức giúp em lớn lên trong thương yêu
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None