Thiện Nhân của mẹ,
Hôm qua, ngày 24/11/2008 đối với mẹ đó là một ngày đáng ghi nhớ trong đời, con có biết vì sao không ?
Một ngày đã cho mẹ có thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, cho mẹ thấy mở rộng tấm lòng, cho mẹ thấy sự bao dung, nhân hậu, cho mẹ thấy mình thật nhỏ bé, cho mẹ thấy mình phải sống tốt hơn, ý nghĩa hơn....Tất cả cũng là từ con đó con trai ạ! Mẹ phải cảm ơn con, cảm ơn con rất nhiều!
Mẹ đã theo dõi thông tin về con trên blog mỗi ngày, đó là sự quan tâm theo cách của mẹ đến con trai, mẹ khóc cười với những bài viết về con, và chỉ vậy thôi. Nhưng đến hôm nay thì mẹ đã thay đổi con trai ạ! Mẹ cần phải làm gì cho con trai của mẹ, mẹ phải hành động thôi!
Mẹ quyết định tham gia buổi họp tại nhà mẹ Hana, mặc dù trên đường đi đến nhà Hana mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. Mẹ đã tự hỏi mình rằng mẹ đã sống tốt chưa?! Vì mẹ mong muốn khi mẹ đến đây mẹ phải là người xứng đáng để là thành viên của Hội yêu thương Thiện Nhân. Và mẹ có quyết tâm để đi hết hành trình với con trai được không?! Thật sự với con là mẹ không trả lời được câu hỏi đó nhưng mẹ đã có một quyết định là: Cuộc sống có những điều mẹ nên làm, cần phải làm thì hãy cố gắng làm ngay và làm tốt nhất trong khả năng của mẹ.
Vừa chạy xe và vừa suy nghĩ rồi mẹ cũng tới được nhà mẹ Hana. Ở đây thật sự mẹ đã rất ngỡ ngàng vì trước đó mẹ nghĩ các mẹ khác chắc cũng giống mẹ mà thôi.
Nhưng hóa ra không phải thế con trai ạ! Mẹ phải tôn trọng và học hỏi rất nhiều, vì các mẹ đều đã có thâm niên làm việc thiện, có ích cho xã hội nhiều rồi. Còn mẹ chỉ mới bắt đầu và cũng là vì con trai của mẹ, tự nhiên mẹ cảm thấy xấu hổ vì mẹ còn phải suy nghĩ tới lui trước khi đến tham dự nữa. Mẹ thật là xấu phải không con yêu?
Ngồi cùng các mẹ họp, thông báo tình hình của con và đề ra mục tiêu của hội, tất cả đều cho con trai yêu quý của mẹ. À, của các mẹ mới đúng chứ. Tất cả đã thống nhất nhưng phải đợi mẹ Hana xin ý kiến của mẹ Mai Anh rồi sẽ công bố cụ thể.
Con trai của mẹ, con có rất nhiều bà mẹ con có biết không? Ai cũng yêu thương và nghĩ đến con cả. Các mẹ ngồi họp mà đôi khi nhắc một điều gì đó về con là các mẹ lại rưng rưng, thương con trai quá! Mẹ Hana có lẽ vì đã được gần gũi với con và dành cho con quá nhiều tình cảm nên cứ nhắc tới con là lại chảy nước mắt, mẹ KK cũng vậy. Các mẹ của Thiện Nhân là vậy đó, con luôn nhớ nhé con trai.
Khi chia tay ra về, ai cũng có một quyết tâm, tất cả vì con trai Thiện Nhân của chúng ta. Còn mẹ thì cảm thấy thật ấm lòng vì con trai sẽ không đơn lẻ trên hành trình của mình, con yêu ạ.
Mẹ Bin.