Tính
đến ngày 4/11, toàn bộ khu vực bến xe Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm vẫn
chìm trong biển nước. Từ đây vào trung tâm thành phố có thể theo hai lộ
trình:
-
Đi vòng qua khu đô thị Linh Đàm sang đường Kim Giang rồi ra Nguyễn
Trãi. Tuy nhiên, theo lộ trình này vẫn còn một đoạn khoảng 1km gần hồ
Linh Đàm hiện đang ngập nước;
-
Với xe tải, xe khách đi theo QL 1 (cũ) qua thị trấn Thường Tín lên đê
Hữu Hồng về hướng bến xe Lương Yên, từ đó có thể vào một số tuyến phố
trung tâm hoặc đi ngược về đường Âu Cơ ra Phạm Văn Đồng rồi về Mỹ Đình.
-
Nếu vào thành phố từ hướng QL 32, đường Láng - Hoà Lạc thì con đường
ngắn nhất là đi theo tuyến đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy lên Kim Mã và ra
Nguyễn Thái Học. Xe máy có thể men theo đường Phạm Hùng, ra Lê Văn
Lương, rẽ đường Láng rồi lên Cầu Giấy, Kim Mã. Các xe cũng có thể đi từ
Nguyễn Chí Thanh ra Đê La Thành để vào được khu vực Hai Bà Trưng, Đống
Đa, Hoàn Kiếm ...
Phố ngập nước làm các hoạt động giao thông tê liệt. (Ảnh: Chí Cường)
Một số phố đến chiều 4/11 vẫn ngập nước:
Trần
Duy Hưng (đoạn BigC); Đỗ Đức Dục (Sau Trung tâm Hội nghị Quốc gia);
Phạm Hùng (Ngã tư cắt với Láng Hoà Lạc); Láng Hạ; Nguyễn Chí Thanh (Khu
vực hồ Ngọc Khánh); Huỳnh Thúc Kháng (Đoạn gần ngã tư cắt với Nguyễn
Chí Thanh); Phạm Ngọc Thạch; Đào Duy Anh (Khu vực khách sạn Kim Liên);
Tôn Đức Thắng (cắt với đường Kim Liên mới); Nguyên Hồng (Đoạn công viên
Thành Công); Khu vực Hoàng Cầu; Nguyễn Lương Bằng, Phạm Ngọc Thạch,
Lương Đình Của.
Theo Gia đình