Một
sản phụ tại quận Hoàng Mai, Hà Nội tối thứ 6 vừa qua (31/10) đã phải
vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đẻ đúng lúc thời điểm mưa to nhất. Để vượt
qua ngõ ngập ngang ngực, người nhà đã phải dùng thang, đặt sản phụ này
lên cùng chồng, bố chồng, công kênh sát mặt nước… đi cấp cứu.
Trong khi
đó, những người khác phải cho toàn bộ đồ đạc gói ghém trong các túi
bóng, buộc lên cổ ông chồng và cho lên chậu, kéo ra ngoài đường lớn.
|
| Người nhà sản phụ tranh thủ tìm chỗ ngủ ở Bệnh viện Phụ sản HN để chờ các em bé ra đời. |
Chị Minh, nữ hộ sinh trực tại Bệnh viện trực tiếp tiếp nhận ca đẻ này đã hóm hỉnh kể lại tình huống bi hài trên.
Đau đẻ thì
không thể nín nhịn được, chính vì thế, đêm thứ 6, dù mưa to, ngập nhiều
đoạn đường, ca trực của chị Minh đã tiếp nhận 40 ca vào khám, trong đó
có 21 ca đẻ. Ngoài ra, năm trường hợp khác vào tới bệnh viện trong tình
trạng… em bé đã thò đầu ra một chút.
Chị Minh
cho hay, nhiều ca vỡ ối trên đường đi tới bệnh viện, thai ngược…, rồi
có sản phụ phải cấp cứu từ Phú Thọ, Vĩnh Phúc xuống đẻ.
“Chúng tôi
thì vẫn bận rộn thế. Chỉ thấy khổ thân nhiều gia đình có người phải cấp
cứu thời điểm mưa lũ thế này thì cực kỳ vất vả” - chị Minh chia sẻ.
Trong khi đó, trên khoa cấp cứu, hàng chục người nhà bệnh nhân cũng đang nóng lòng ngồi chờ đón các em bé chào đời.
Cô Hoa
(Phan Đình Giót, Hà Nội) cho biết, đầu giờ chiều nay, con cô mới mổ đẻ
nhưng từ tối qua, gia đình đã gọi taxi đưa vào bệnh viện. “Thấy trời
ngớt mưa là đưa đi luôn, sợ mưa to thêm ngập nước thì chúng tôi không
ra nổi” – cô Hoa nói.
Được biết, để ra được chỗ đón taxi, đích thân bà bầu cũng phải vén váy lội bộ ra, nước ngập gần tới ... háng.
Nhiều gia
đình khác ở đây cũng đưa các bà bầu đi trong tình trạng sợ trời mưa to
ngập thêm, thấy có dấu hiệu trở dạ là đưa đi luôn, dù vào chưa chắc đã
đẻ ngay.
Theo ông
Lê Hoài Chương, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản Trung
ương, những ngày qua, số lượng bệnh nhân tới đây không giảm, chỉ số
lượng bệnh nhân khám định kì thì giảm.
Điều này
là chắc chắn bởi do đặc thù bệnh viện là… phụ sản nên dù mưa gió thế
nào, ai đau đẻ thì vẫn phải đi! Ông Chương cũng phải kí giấy chứng sinh
cho 153 em bé chào đời tại bệnh viện trong thứ 6, thứ 7 và chủ nhật qua.
“Vất vả
nhất là những trường hợp khám dịch vụ tại nhà. Với những trường hợp
khám bệnh định kỳ thì chúng tôi gọi điện xin lùi thời gian khám lại.
Những ca khẩn cấp mà nước ngập không vào được chúng tôi đành dùng đường
dây nóng, tư vấn qua điện thoại để người nhà tự chăm sóc bệnh nhân” –
ông Chương cho hay.
Hiện, bệnh viện này đang chăm sóc tại nhà cho trên 200 trường hợp.
Theo VTC