Cũng chỉ tại ông Nhân...!
(06/10/2008 09:10:10)
Giờ vì cu Nhân mà cô phải có thêm nhiệm vụ mới, thật là "rắc rối" cũng bởi cái ông Nhân này...
Thiện Nhân từ ngày con đc sinh ra cũng như từ ngày cô và mọi người, cả thế giới biết đến con, con đã làm thay đổi rất nhiều và kết nối không biết bao tấm lòng nhân ái .

Có được điều này đầu tiên phải cảm ơn tấm lòng bao la vĩ đại của mẹ Mai Anh bố Nghinh,...

Và điều quan trọng nhất Nhân đã chiếm 1 phần rất quan trọng trong cuộc sống của cô cũng như bao nhiêu người biết và quan tâm đến con, theo dỏi con ngày ngày...nhất cử nhất động.
Nhưng giờ vì cu Nhân mà cô phải có thêm nhiệm vụ mới, thật là "rắc rối" cũng bởi cái ông Nhân này...hihi.

Quả là phòng cô mấy tháng nay có người chị gái ở quê lên chữa bệnh, ban đầu chị cũng kể chuyện về cu Nhân cho chị nghe rồi chị tấm tắc khen, cảm phục... đủ thứ nhưng nghiệt nỗi chị cô bệnh nặng rồi ở quê đâu có biết gì về vi tính mà vào net xem phòng cô lại không có máy, cô thì cứ khoe cu Nhân đẹp trai, thông minh hiếu động... làm chị ấy cứ mong muốn được biết mặt Nhân.

Thế là ban đầu cô rửa ít hình của Nhân và mẹ Còi về cho chị xem, rồi thỉnh thoảng in những bài viết hay trên blog hay afamily về cho chị đọc... đến nỗi chị phán cho 1 lệnh, "thôi hôm nào em đi làm có thông tin gì mới của Thiện nhân in hết về cho chị xem đi và cả hình ảnh nữa".

Thế là ngày ngày đến công ty như thường lệ là vào blog con va afamily xem có tin tức mới của con không, sau đó len lén trộm giấy công ty in hết tất cả những thông tin của Nhân, rồi chép hình đi rửa(nếu có) bỏ vào giỏ để sáng đem về có cái khoe với chị, có cái để 2 chị em cùng chia sẻ.

Thật thú vị khi có thêm người cùng yêu mến cùng chia sẻ cùng bàn tán với mình. Và điều quan trọng nhất cũng từ ngày ấy chị cô đã thay đổi và sống lạc quan vui vẻ rất nhiều vì chị cô còn trẻ tuổi chưa có gia đình lại mắc chứng bệnh quái ác ungthư, cô thầm cảm ơn cảm ơn Thiện Nhân và cái gia đình vỹ đại của mẹ Mai Anh thật nhiều khi chị vui vẻ hẳn lên lạc quan mà bảo rằng : "Thiện Nhân khi vừa mới sinh ra bị bỏ rơi bị thú cắn hết 1 chân và cả bộ phận sinh dục con trùng chích đầy người mà chịu đựng và sống đc 3 ngày đêm thì mình nghĩa lý gì chứ.

Nỗi đau đớn về thể xác cũng như tinh thần quá mức đối với 1 người bình thường mà Nhân vừa sinh ra đời đã chịu đựng được thế thì nỗi đau của mình có đáng gì so với Thiện Nhân đâu sao mình lai không vượt qua được chứ Haha..." Với 1 lý luận đơn giản như thế mà chị cô đã lạc quan và vui vẻ hơn nhiều tất cả đều cảm ơn cu Nhân và chị Mai Anh nhé, không biết dùng lời nào cả văn chương của cô lại vụng về.
Cô còn hứa với chị rằng khi nào chị khỏi bệnh em sẽ sắp xếp thời gian, công việc dắt chị ra Hà Nội thăm Nhân...mong rằng ngày ấy sẽ đến sớm sớm.

Cảm ơn và cầu chúc mọi điều tốt đẹp luôn đến trong hành trình đi tìm hành trình của Thiện Nhân.
Hoàng Vy Tp HCM
Chia sẻ bài viết cho bạn bè qua :
Ngày:
Liên hệ quảng cáo của aFamily.vn
aFamily, tầng 22, Tháp B VinCom City Tower.
191 Bà Triệu, Hà Nội.
Điện thoại: 04-974-3410 Máy lẻ 362.
Email: banbientap@afamily.vn
Copyright 2007 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Tầng 22-23, Vincom Tower B, 191 Bà Triệu, Hà Nội
Giấy phép số 220/GP-TTĐT ; Cục QL phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ thông tin và truyền thông.