Hênhô, em là Phùng Thiện Nhân

08-07-2008 05:30:34

Thiện Nhân với phong cách xì tin, vui vẻ và yêu đời

Đầu tiên, tớ định viết 1 cái entry về cháu Lola dễ thương của tớ!

Iu lắm ý! (sao dì nó lại thế này ????)

Cháu có răng ăn kẹo nữa rồi nè!

Nhưng vừa nãy (à không phải là lúc nãy mà là hum qua, tại bài hum qua viết chẳng bít sao đâu mất tiêu) tớ xem chương trình Người xây tổ ấm về bé Thiện Nhân, tớ cảm động quá! Chắc mọi người cũng biết chuyện về bé rồi đúng không? 

Bé Thiện Nhân cũng iu lắm ý!

Ngày đầu tiên bé về nhà mới, bé nhất quyết không chịu ngủ, toàn ngồi thôi! Bé không theo bố mẹ, vì bé nhớ bố mẹ là người đón bé đi khỏi nhà ông bà ngoại ruột! Anh hai nghĩ ra cách dỗ em bằng cách múa siêu nhân nến loạn xị ngậu! Nhưng bé càng khóc tợn, vì ở vùng đất xa xôi kia, bé nào đã biết siêu nhân là gì? Người duy nhất bé theo là anh cả vì trông anh hiền khô à! Thế là lúc nào bé cũng dựa vào anh, không cả cho anh nằm xuống! Anh Minh cũng không rời bé nửa bước dù mệt ơi là mệt, đau lưng ơi là đâu lưng!


Nhìn tấm ảnh này, tớ rất xúc động! Trông như thể Nhân thực sự là em của Minh vậy, dù lúc đó Nhân mới về nhà được 3 ngày! 8 tuổi, Minh sẵn sàng hy sinh ngồi mấy tiếng đồng hồ, vì em bé không phải em ruột mình! Chắc chắn, anh Nghinh chị Anh đã có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành tấm lòng nhân ái đối với 2 cậu con trai! Giờ đây, 3 anh em chơi với nhau rất vui, chắc nổ nhà luôn! Chẹp, mà biết ai là người đầu têu không???


Híhí! Chơi với anh hai nè!!! Kể ra trông Nhân cũng hơi bị gọi là bướng đấy nhá!


Dù sao thì em cũng thích chơi với anh cả nhất!


“Vù vù! Khủng long bay nè em! Nó sắp bay đến nhà mình chơi đấy! Chẹp, lại sắp tốn bimbim rồi đây!!!”


“Em ngoan nhắm! Moa! Iu ghê cơ!”


“Em cũng iu anh nhắm! Cho anh mút tay em nè! Nhiều vi trùng ngon cực, em bắt suốt từ sáng tới giờ đấy!” Híhí


Bi giờ, em được sống rất hạnh phúc với bố mẹ, các anh và ông bà nội ngoại!


Bố em nè, đẹp trai không! Em cũng đẹp trai nè! Giống bố quá! Hí


Đố biết em giấu cái gì ấy???


Cười lên nào! KONIKA! Em hơi bị mát tay đấy, ai xấu em chụp cũng xinh tuốt! (cho chị bon chen!!!! Hí)


Anô, có ai ở nhà không? Xem lưỡi ai dài hơn!!!!

Đại gia ngồi ống bơ!


Oái, ngứa chân quá!


Không tập đi nữa đâu! Đau lắm mẹ ơi!


Hênhô! Em là PHÙNG THIỆN NHÂN!


Em là PHÙNG THIỆN NHÂN, và em sẽ trở thành một người hoàn thiện, một người lương thiện! Cuộc sống này vẫn tiếp tục, và em sẽ vững bước trên đôi chân của mình! Vì có gia đình và bao tấm lòng nhân ái luôn ở bên em! Hãy cố lên em nhé!

Đây không phải là lần đầu tiên tớ biết về bé Nhân, cũng không phải là lần đầu tiên tớ rơi nước mắt khi nghe chuyện của bé! Nhưng ngày hôm nay, tớ cảm thấy rất xấu hổ! Tớ nghe chuyện của bé, tớ cảm động … và rồi tớ chẳng làm gì cả! Tớ chỉ biết nghe, còn làm thì … tớ thấy tớ cần phải thay đổi!!!

Chị Mai Anh đã nói trong chương trình rằng: Mọi người đã giúp đỡ con chị, gia đình chị mang ơn mọi người!
Chị ơi, em lại muốn nói lời cảm ơn chị! Vì chị đã cho một mảnh đời bất hạnh, nay lại được nhoẻn miệng cười, vì chị đã cho một đứa trẻ chưa một lần được mẹ ruột ôm ấp, nay lại được sống trong tình mẫu tử thiêng liêng! Và vì những gì mà chị đã dạy cho em! Cho em biết, lắng nghe trái tim mình thổn thức, làm theo trái tim mình mách bảo!
Chị và gia đình luôn mạnh khoẻ chị nhé, để cùng bé Nhân đi tiếp chặng đường dài nhiều khó khăn trước mắt, chị nhé!



0

Chia sẻ bài viết cho bạn bè qua:

Chia sẻ lên LinkHay.com

Bình luận (6)

Thiện Nhân ạ!
Những điều hòan mỹ nhất sẽ sớm đến với em bởi sâu trong đôi mắt em là cả một thế giới của tình yêu, em ạ !
Đôi mắt trẻ thơ long lanh của em.... chợt làm đôi mắt chị ngấn nước.
Dù xa thật xa, qua nửa vòng trái đất, nhưng chị luôn mong những điều kì diệu sẽ đến với em. Chị luôn hy vọng, một ngày nào đó, chị được nắm lấy đôi tay em để chỉ cho em biết phía sau một cơn mưa là chiếc cầu vồng muôn sắc - chị muốn dành riêng cho em. yêu em thật nhiều!

Miss.Solo (7/24/2008 10:06:15 AM)

Mình là 1 du học sinh , tinh` cờ đọc đuọc bài viết nay`, mình thấyCuộc sống có nhiều điều thật đẹp. Chúc cho em TN mãi mạnh khoẻ, vui vẻ.Chúc cho căn nhà cua em luôn tràn ngập tiếng cười. Kì nghỉ tới mình sẽ về VN va chắc chắn mình sẽ tới thăm em Nhân.

Đào Thu Trang (7/18/2008 1:28:35 AM)

tui đàn ông con trai chẳng biết viết gì,chỉ biết rớt nước mắt thương cháu.Mong gặp cháu một ngày gần đây

YongZhi (7/12/2008 12:24:54 AM)

bạn này viết về bé Nhân ngộ nghĩnh wá nè.Mà bé Nhân chụp hình ăn ảnh thật đó nha, moa moa moa.

Bé mau ăn chóng lớn nhá, khi nào có dịp ra HN mình se ghé thăm bé Nhân.

Cam Nhung (7/8/2008 4:30:10 PM)

mình lúc này cũng có tâm trạng giông Chiên. Thương bé Nhân râts nhiêù, đã khóc khi nghe và nhìn ảnh bé nhưng ... chẳng biêts làm gì cho bé. Muôns làm thật nhiêù thật nhiêù nhưng ... cuôí cùng chỉ có thể chia xẻ và thôi dõi từng ngày bé lơns lên thông qua blog thôi.

ngankhuong (7/8/2008 3:36:00 PM)

Bé Nhân chụp hình nhìn yêu quá, muốn hun em, cắn caí má phúng phính của em !!!!!!. May mắn sẽ đến với Nhân, thôi, bởivì nển tảng gia đình sẽ là những bước đi vững chắc cho em sau naỳ!!!

Kay (7/8/2008 12:56:56 PM)

Xem theo ngày tháng: