20 tuổi mặc váy cô dâu đến hành trình "cơm chan nước mắt" thành mẹ đơn thân và sự an yên hiện tại

Đỗ Xuyên,
Chia sẻ

Sau khi đã thoát khỏi những tháng ngày đầy nước mắt với những thất vọng, tha thứ, cám dỗ, thì với người phụ nữ này "ly hôn là quyết định đúng đắn cho cuộc sống của mình và con"...

Năm 18 tuổi Trúc (Khánh Hòa) gặp người sau này cô lấy làm chồng ở tuổi 20. Người đàn ông này hơn Trúc 9 tuổi, lúc đó tuổi đời còn trẻ nên mặc dù bị gia đình cấm cản nhưng Trúc vẫn bướng bỉnh yêu cho bằng được. Cái nhìn của cô gái 18 tuổi đã không thể nhìn thấu tâm can một con người. Bởi thế, sau khi cưới, chồng Trúc mới bộc lộ những tính xấu mà cô chưa từng biết.

20 tuổi mặc váy cô dâu đến hành trình cơm chan nước mắt thành mẹ đơn thân và sự an yên hiện tại - Ảnh 1.

Hoàng Kim Trúc - sinh năm 1985- Sinh sống tại Khánh Hòa

Trúc nhớ lại: "Khi đó lương của cả hai mới được 1,5 triệu, nhưng nếu biết dành dụm tiết kiệm cũng vẫn có tiền dư. Nhưng anh ta bắt đầu ăn chơi, ngủ qua đêm ở ngoài và... ngoại tình. Tuy thế, mình vẫn bị những lời biện hộ của anh làm cho mờ mắt. Mẹ chồng khuyên sinh con để chồng quay đầu lại và mình nghe theo. Thế nhưng, khi mình về quê dưỡng thai thì em trai mình kể anh ta đang ôm cô gái khác ngoài bãi biển. Anh ta lại xin tha thứ, đang mang trong mình giọt máu của anh ta nên mình lại tặc lưỡi cho qua. Thế nhưng, sau đó anh ta không còn gửi tiền ăn về cho 2 mẹ con nữa. Mình phải sống nhờ vào sự bao bọc của bố mẹ, bao hờn tủi nén vào lòng để vì con. Thế nhưng, tiếp tục đến ngày gần sinh con, mình về nhà bố mẹ chồng ở. Nhưng còn gần 1 ngày thì sinh mà anh ta đánh mình đến bầm dập vì tội "tao đang nhậu với bạn bè mà mày dám gọi tao về".

Chưa dừng lại ở đó, ngày hôm sau Trúc nhập viện nhưng sức khỏe mẹ con đều yếu vì bị chồng đánh ngày hôm trước, vì cả thời kỳ thai nghén buồn tủi, ăn uống thiếu chất nên Trúc không có sức khỏe để tự sinh con. Nhưng vì không có tiền để mổ nên bác sĩ hút con ra. Lúc Trúc trong phòng sinh chỉ có ba mẹ Trúc tới và... khóc. Bố mẹ Trúc chạy 20km mỗi ngày đến chăm con và cháu. Trúc có chiếc xe máy ba mẹ cho cũng bị chồng bán. Đến 4 tháng Trúc biết rõ chồng đang sống cùng người phụ nữ khác vì lúc đó con sốt, bệnh nặng gọi chồng thì có người phụ nữ khác nghe máy.

20 tuổi mặc váy cô dâu đến hành trình cơm chan nước mắt thành mẹ đơn thân và sự an yên hiện tại - Ảnh 2.

Nén chặt nỗi buồn vào trong, sợ ba mẹ buồn và thấy cũng không còn gì để níu kéo nên Trúc quyết định ly hôn và bỏ qua những dèm pha, dị nghị của hàng xóm và người đời để trở thành mẹ đơn thân.

7 tháng, Trúc bế con rời nhà đi làm giúp việc, Trúc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và bán hàng vừa trông con. Trúc vẫn cảm ơn gia đình này vì đã cho cô một công việc như đã cưu mang mẹ con cô trong lúc khó khăn.

Khi con được 11 tháng tuổi, Trúc gửi con về ông bà ngoại để quay lại thành phố kiếm việc nuôi con. Làm nhân viên quán cafe, tiếp thị, nhân viên nhà hàng... việc gì Trúc cũng làm miễn là có tiền nuôi con. Thế nhưng cũng chỉ đủ chi tiêu. Có những lúc phải nhịn đói, không có tiền mua thuốc khi bị bệnh... và những cám dỗ ngoài kia cũng rất nhiều nhưng Trúc vẫn đứng vững vì những gì mình đã trải qua quá lớn để cô có sức mạnh trụ vững.

Vì đã qua 1 lần đổ vỡ, Trúc vẫn quyết tâm phải sống sao để cho chồng cũ nể và để không ai có thể khinh mẹ con cô, Trúc làm tất cả những công việc miễn là lương thiện một cách không mệt mỏi để có chút tiền dành dụm mở một shop giày nhỏ.

Sau này, chủ cửa hàng đòi lại mặt bằng, cộng thêm 10 năm sống xa con và câu nói như sát muối vào lòng Trúc là: "Mẹ cần tiền, không cần đến con à? Bạn con toàn được ba mẹ chở đi học, còn con chỉ có ông bà..." nên Trúc lại một lần nữa thay đổi. Trúc bảo: "Mình sợ đến lúc cứ miệt mài kiếm tiền, có trong tay vài trăm triệu thì mất con. Nên mình lại bỏ tất cả về quê sống. Giờ về quê với con, mỗi ngày thấy nó đi học, nó chơi, nó cười... tối ôm con đi ngủ. Tuy không kiếm tiền tốt bằng ở thành phố, nhưng mình thấy cuộc sống nhẹ đi nhiều".

20 tuổi mặc váy cô dâu đến hành trình cơm chan nước mắt thành mẹ đơn thân và sự an yên hiện tại - Ảnh 3.

2 người đàn ông hiện tại của Trúc

Nói về mối quan hệ mới, Trúc nói cô cũng đang có bạn trai người Singapore, anh chàng này nhỏ hơn Trúc 6 tuổi nhưng tính cách lại rất điềm đạm, người lớn và mang lại cho Trúc cảm giác an toàn, hạnh phúc. Với Trúc, vì là mối quan hệ riêng nên cô chỉ có thể chia sẻ: "Chưa có người đàn ông nào tốt với mình như bạn trai bây giờ".

Nhìn lại quãng đường đã qua, đau khổ và nước mắt nhiều vô cùng nhưng với hạnh phúc hiện tại Trúc muốn quên hết và coi đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Thế nhưng, sự thực cũng nhờ có nó mà Trúc trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ như ngày hôm nay. Điều Trúc có chút nuối tiếc là: "Giá ngày đó nghe lời ba mẹ ngay từ lúc chọn người thì có lẽ mình đã không phải rơi nước mắt nhiều đến thế. Vì vậy, các bạn trẻ yêu là một chuyện nhưng cũng nên lắng nghe ý kiến tham khảo từ gia đình mình. Dù quá khứ nhiều đau khổ nhưng mình cũng cảm ơn nó mà nhờ thế mình trở nên mạnh mẽ. Ngay cả khi mình đi làm gái vũ trường, có biết bao nhiêu gã đàn ông dụ đi ngủ, dụ làm vợ bé để cho nhiều tiền nhưng nghĩ đến cha mẹ, đến con nên Trúc đã vượt qua. Mình cũng muốn chứng minh với đàn ông rằng đững nghĩ gái vũ trường là dễ dãi, nghĩ phụ nữ sau ly hôn là có thể bất chấp tất cả...".

Trúc cũng bảo ly hôn là quyết định đúng đắn cho cuộc sống của Trúc và con, vì nếu sống trong gia đinh cha và mẹ không hạnh phúc thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của con trẻ rất nhiều. Sau ly hôn Trúc vẫn có thể nuôi con đầy đủ và cho con cuộc sống hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu miễn là cô không bao giờ chịu gục ngã và không ngừng cố gắng.

20 tuổi mặc váy cô dâu đến hành trình cơm chan nước mắt thành mẹ đơn thân và sự an yên hiện tại - Ảnh 4.

Anh bạn trai ngoại quốc kém 6 tuổi, người hiện tại cho Trúc cảm giác được yêu.

Cuối cùng, Trúc tự hào vì giờ đã được ở gần con, có một công việc tạm ổn và một người bạn trai yêu thương một cách chân thành.

Nhìn con vui vẻ, hạnh phúc, nhìn những tháng ngày đã qua Trúc chẳng quên những cay đắng đã qua nhưng với Trúc giờ nhìn lại cũng chỉ bằng…nụ cười mà thôi.

Chia sẻ