2 năm sau ngày hành hạ con trai 2 tuổi đến chết, người mẹ nhận bản án thích đáng cho hành vi mất nhân tính của mình

Diệp Lục,
Chia sẻ

Cậu bé tử vong với những chấn thương nghiêm trọng: gãy xương sườn, chảy máu não, tổn thương vùng kín nặng nề.

Vụ tấn công kinh hoàng này xảy ra vào tháng 7/2016 ở Porcupine, Nam Dakota. Cô Katrina Shangreaux, 30 tuổi đã hành hạ con trai Kylen Shangreaux đến chết sau khi cậu bé làm ướt giường.

Theo cảnh sát, người mẹ 30 tuổi này đã đánh con trai mình bằng một chiếc thắt lưng, đá vào bụng và đầu cậu bé, thậm chí còn cắn Kylen nhiều lần.

Hậu quả là đứa trẻ 2 tuổi bị gãy xương sườn, chảy máu não và bộ phận sinh dục của em cũng bị tổn thương nặng nề. Các bác sĩ cho biết trên cơ thể của đứa trẻ xấu số chi chít những vết cắn và 70% cơ thể của đứa trẻ bị bao phủ bởi những vết bầm tím.

2 năm sau ngày hành hạ con trai 2 tuổi đến chết, người mẹ nhận bản án thích đáng cho hành vi mất nhân tính của mình - Ảnh 1.

Bé trai 2 tuổi bị mẹ bạo hành dã man.

Theo Metro, người mẹ đã uống rượu và thuốc giảm đau trước khi tấn công con trai mình. Người phụ nữ chỉ dừng việc đánh đập con mình khi thấy cậu bé có những biểu hiện bất thường. Sau khi cậu bé ngã xuống sàn, người mẹ mới gọi điện cho xe cấp cứu.

Metro đưa tin, trước khi xe cứu thương đến nơi, Shangreaux đã làm sạch máu của con trai mình để che giấu sự thật. Khi bị cảnh sát bắt giữ, người mẹ cũng quanh co chối tội cho việc lạm dụng đứa con trai 2 tuổi.

Vào ngày 17/7 vừa qua, tại phiên tòa xét xử, người phụ nữ đã thừa nhận hành vi tàn độc của mình đối với con trai. Theo Daily Mail, cuối cùng, Katrina Shangreaux bị buộc tội giết người ở cấp độ 2 và nhận mức án 40 năm tù giam. 

2 năm sau ngày hành hạ con trai 2 tuổi đến chết, người mẹ nhận bản án thích đáng cho hành vi mất nhân tính của mình - Ảnh 2.

Người mẹ nhận mức án 40 năm tù giam.

Được biết, cha của cậu bé hiện đang ở trong tù vì tội lạm dụng và bỏ bê một đứa con trai khác với một người phụ nữ thứ 2.

Nguôn: Tổng hợp

Chia sẻ