BÀI GỐC Hành động đáng ghê sợ của chị dâu trong nhà bếp khiến tôi ám ảnh đến mức chẳng dám đụng đũa vào mâm cơm

Hành động đáng ghê sợ của chị dâu trong nhà bếp khiến tôi ám ảnh đến mức chẳng dám đụng đũa vào mâm cơm

Tôi đứng từ trên lầu nhìn xuống, định gọi chị dâu nhưng khựng người khi thấy hành động ghê tởm của chị ấy.

3 Chia sẻ

2 năm nay, đêm nào tôi cũng bỏ ngỏ cửa cổng để chị dâu cũ lén lút gặp con gái qua song cửa sổ

Giấu tên,
Chia sẻ

Tôi thương chị một đời vất vả, trách anh trai mình quá nhẫn tâm.

Tôi chuẩn bị kết hôn, công việc chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất. Chỉ có một chuyện làm tôi vẫn lăn tăn mãi. Đó là chuyện liên quan đến đứa cháu gái nhỏ nhắn của tôi và mẹ của cháu.

Anh trai tôi ly hôn được 2 năm rồi. Mặc dù là anh em ruột nhưng tôi không thể thiếu trung thực được. Anh tôi là một người cục cằn, thô lỗ. Bản thân tôi là em gái nhưng nhiều khi cũng không thể chịu được tính khí ấy của anh.

Gia đình tôi đã hy vọng sau khi cưới vợ, anh tôi sẽ thay đổi tính nết. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, anh lại chứng nào tật ấy. Hễ vợ làm điều gì sai, anh lại xỉa xói cả ngày trời. Không những thế, ỷ mình làm được nhiều tiền nên anh tôi luôn có thái độ khinh thường vợ.

shutterstock-288042566

Chồng đã vô tâm còn thô lỗ dẫn đến việc chị ấy bị trầm cảm. (Ảnh minh họa)

Tôi là em chồng nhưng lại rất thương chị dâu cũ. Vì chúng tôi cùng là phụ nữ, và tôi hiểu cảm giác mà chị dâu trải qua. Nhiều lần thấy anh trai quá đáng, tôi và mẹ đã khuyên ngăn. Kết cục là chúng tôi cũng bị anh chửi bới thậm tệ. Những lúc ấy, tôi thương chị lắm. Nếu như chị ấy kiếm được nhiều tiền thì chắc chắn anh trai tôi sẽ không dám lớn tiếng như vậy.

Thời điểm chưa ly hôn, chị dâu cũ của tôi khóc nhiều hơn cười. Chồng đã vô tâm còn thô lỗ dẫn đến việc chị ấy bị trầm cảm. Biết bệnh, chị ấy quyết định ly hôn và để con gái 4 tuổi lại cho anh trai tôi nuôi. Dù đi khỏi nhà, chị ấy vẫn đau đáu nghĩ về con. Nhưng anh trai tôi lại không muốn cho con gái gặp mẹ.

Anh ấy luôn tìm cách gây khó dễ cho những cuộc gặp công khai. Khi thì nói về nhà làm bài tập, lúc lại bảo có việc đột xuất nên phải đưa con về. Bất đắc dĩ, chị mới tìm đến tôi và hy vọng tôi có thể cho chị gặp con nhiều hơn. Chị bảo chỉ cần có vậy, còn về phía con, chị vẫn muốn để bố nuôi dưỡng vì anh tôi rất chăm con và có điều kiện hơn chị.

69329438_2409974782602196_309820094416945152_n

2 năm nay, tôi vẫn giấu anh làm chuyện đó. (Ảnh minh họa)

Vậy là tôi đã nghĩ ra một ý tưởng rất táo bạo. Đêm nào đến, chị ấy sẽ nhắn trước cho tôi và tôi chỉ cần đợi mọi người ngủ say rồi ra mở cửa cổng cho chị vào. Vì cháu gái tôi ngủ với bà nội nên một thời gian sau, mẹ tôi biết chuyện.

Mặc dù bà cũng thông cảm nhưng sợ anh tôi dậy đột xuất, thấy chị trong nhà lại sinh sự, nói chuyện với con gái qua song cửa sổ. Thấy động, chị ấy sẽ chạy ra ngoài nhanh hơn.

2 năm nay, tôi vẫn giấu anh làm chuyện đó. Dù sợ anh trai nhưng mỗi lần nhìn chị và con gái nói chuyện, tôi lại thấy mình làm vậy là đúng lắm. Bây giờ tôi sắp kết hôn, không biết ai sẽ là người mở cửa cho chị vào nhà. Mẹ tôi thì già rồi, bà cũng không dám trái ý con trai. Tôi chỉ lo cháu mình không được gặp mẹ sẽ thiệt thòi, phải làm sao đây mọi người?

Chia sẻ