2 đứa con cùng cháu nội mắc bệnh hiểm nghèo, người cha bất lực cầu cứu sự giúp đỡ từ cộng đồng

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Không chỉ 2 đứa con của vợ chồng ông Lê Văn Đạt (trú tại xóm 8 xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đang mang căn bệnh quái ác, mà tiếp theo đó là đứa cháu nội cũng phải chịu chung số phận.

Tiếp xúc chúng tôi tại ngôi nhà xập xệ với những đồ vật có được do đi xin hoặc vay mượn, ông Lê Văn Đạt với ánh mắt đượm buồn mỗi khi nhắc lại hoàn cảnh gia đình mình. Ông Đạt tâm sự: 

"Sức khỏe của vợ chồng tôi hoàn toàn bình thường, nhưng không hiểu vì nguyên nhân do đâu mà thằng con trai tên là Lê Huỳnh Đức sinh năm 1998 bị ung thư máu. Nối tiếp đó là đứa cháu nội của tôi do nó sinh ra cũng mới phát hiện bệnh tan máu bẩm sinh và lupus ban đỏ. Đau xót lắm".

20190727_091847

Ông Đạt xót xa kể về hoàn cảnh

20190727_092239

Một gia đình có 3 bệnh án hiểm nghèo

20190727_093404

Ông Đạt ôm cháu bé cùng nỗi niềm lo lắng cho tương lai

Không chỉ vậy, ông Đạt cho biết trường hợp của em Lê Thị Nhung (SN 2000, em gái Đức) mới đây bị phát hiện u xơ vú hai bên.

"Thời gian tập trung chữa trị cho chúng nó nên vợ chồng tôi không thể làm ăn được gì. Giờ đây, vợ chồng tôi không còn bất cứ thứ gì có giá trị trong nhà để tiếp tục hành trình chữa trị cho các con cháu".

Nói xong, ông Đạt đưa ra một tệp hồ sơ giấy tờ liên quan đến bệnh án của các con và đứa cháu nội duy nhất.

Về phần Lê Huỳnh Đức, người cha này cho biết, cách đây 2 năm khi đến tuổi trưởng thành, con trai ông xin vào làm việc cho một công ty ở Bắc Ninh. Chẳng hiểu vì sao căn bệnh ung thư máu lại phát hiện đúng thời điểm Đức lấy vợ. 

20190727_092051

Tệp hồ sơ bệnh án có 2 thế hệ mang bệnh trọng

Sau đó 1 năm, vợ chồng Đức sinh được đứa con trai kháu khỉnh, tưởng đứa bé sẽ nối dõi dòng họ và là động lực giúp đôi vợ chồng trẻ vượt khó. Nhưng, thật trớ trêu thay, Lê Việt Anh (hiện tại gần 1 tuổi) lại mắc phải căn bệnh tan máu bẩm sinh và lupus ban đỏ.

Còn về phần Lê Thị Nhung (em gái Đức) từ khi ngồi trên ghế nhà trường em đã vinh dự được kết nạp Đảng và là học sinh xuất sắc, em cũng từng đạt giải Nhất môn Địa Lý cấp tỉnh.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, tổ hợp điểm cao nhất của em là 26/3 môn. Khó khăn lại chồng chất khó khăn, vừa thi THPT Quốc gia xong, Nhung thấy đau ngực nên được gia đình đưa đi khám thì phát hiện bị u xơ vú.

Đối với Nhung với số điểm xuất sắc trên, em sẽ có nhiều cơ hội để bước tiếp vào đại học. Khi được hỏi về ước mơ của mình, Nhung vẫn hồn nhiên và hy vọng căn bệnh chữa được để trở thành một cô giáo trường làng.

"Em chỉ mong được chữa bệnh, em đã đăng ký nguyện vọng vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Nếu đỗ đại học em sẽ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để trở thành cô giáo", Nhung chia sẻ.

20190727_093915

Khi nói lên ước mơ của mình, Nhung nhìn cha với ánh mắt thơ ngây

Ông Phạm Văn Phan – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Lộc xác nhận, vợ chồng ông Lê Văn Đạt sinh được 3 người con. Theo ông Phan, sau đứa con gái đầu là đến Đức và Nhung hiện tại hai em này đều mang bệnh hiểm nghèo.

"Đây là gia đình thuần nông và thuộc hộ nghèo, con trai ông Đạt (Đức mắc bệnh máu trắng), lấy vợ là người dân tộc. Đức có đứa con nhỏ cũng mang bệnh hệ trọng nên mới đây về quê sinh sống cùng với bố mẹ. Chính quyền địa phương sẽ xem xét hỗ trợ theo quy định và vận động bà con giúp đỡ cho gia đình", vị đại diện chính quyền chia sẻ.

Quý bạn đọc có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cho hoàn cảnh của gia đình ông Lê Văn Đạt, xin gửi về số tài khoản của em Đức.

TK: 19030883837018 - Ngân hàng Techcombank.

Chủ tài khoản: Lê Huỳnh Đức.

Số điện thoại: 0345 904 337.

Gia đình xin chân thành cảm ơn!

Chia sẻ