2 cuộc tình đình đám của đế chế Samsung nghe tưởng "số hưởng" vì làm dâu nhà tài phiệt nhưng sự thực toàn bi kịch

Kẹo,
Chia sẻ

Trong "gia đình" Samsung, có rất nhiều cái tên được bao người ngưỡng mộ, tán dương. Nhưng cái kết có hậu hay không lại là một chuyện khác.

Ai cũng nghĩ những những người được làm dâu, làm rể nhà tài phiệt là phải phúc phận lắm mới lọt được vào gia đình danh giá như vậy. Đặc biệt là những chuyện tình ngỡ như chỉ có trong cổ tích kiểu nàng tiểu thư trót đem lòng yêu một chàng làm thuê cho nhà mình thì chắc chắn họ sẽ có một cái kết viên mãn như trong phim. Nhưng sự thật cuộc sống hôn nhân lại chẳng thể tươi đẹp và lãng mạn như thế.

Nhắc đến cái tên Samsung không ai là không biết đến một tập đoàn lớn mạnh thuộc top Hàn Quốc. Nhưng những nhân vật đảm nhận trọng trách quan trọng, nhất là cuộc sống riêng tư của họ thì hẳn là ít người biết. Trong "gia đình" Samsung, có rất nhiều cái tên nổi bật bởi họ chọn cho mình người bạn đời khác xa hoàn toàn so với vị thế của họ, được bao người ngưỡng mộ, tán dương. Nhưng cái kết có hậu hay không lại là một chuyện khác.

Là Á hậu Hàn Quốc nhưng vẫn chỉ là cái gai trong mắt nhà chồng

Doanh nhân Chung Yong Jin - cháu ngoại cố chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Byung Chul đã từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với Go Hyun Jung - Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 1989. Cô đồng thời còn là một gương mặt diễn viên trẻ được nhiều đạo diễn săn đón thời bấy giờ. Nhưng trong khi sự nghiệp đang bắt đầu tỏa sáng thì Go Hyun Jung bất ngờ tuyên bố kết hôn với tỷ phú triệu đô của tập đoàn Samsung.

2 cuộc tình đình đám của đế chế Samsung nghe tưởng số hưởng vì làm dâu nhà tài phiệt nhưng sự thực toàn bi kịch - Ảnh 1.

Vợ chồng Go Hyun Jung trong ngày cưới.

Go Hyun Jung hoàn toàn yên phận với trọng trách mới và rời bỏ hẳn làng giải trí. Ai cũng nghĩ cô nàng như "chuột sa chĩnh gạo", phần đời còn lại sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Cuộc sống sau ngày cưới của họ cũng không được chia sẻ nhiều trên báo chí. Cho đến 8 năm rưỡi sau hôn lễ, Go Hyun Jung bất ngờ tuyên bố ly hôn. Đến lúc này, người ta mới biết cuộc sống làm dâu nhà giàu của cựu Á hậu khổ cực đến thế nào.

Theo My Daily, Go Hyun Jung trải lòng: bình thường ở nhà, mọi người sử dụng tiếng Anh giao tiếp nhưng Go Hyun Jung không thể hiểu, nên không dám nói chuyện nhiều. Song cô quyết tâm học tiếng Anh để có thể tìm được tiếng nói chung với gia đình chồng. Nhưng éo le thay, đến khi hiểu tiếng Anh thì nhà chồng Go Hyun Jung lại trò chuyện bằng tiếng Pháp.

2 cuộc tình đình đám của đế chế Samsung nghe tưởng số hưởng vì làm dâu nhà tài phiệt nhưng sự thực toàn bi kịch - Ảnh 2.

Trong khi chồng cũ đã tái hôn thì Go Hyun Jung vẫn 1 mình lẻ bóng.

Không ai hiểu những rạn nứt hôn nhân của họ bắt nguồn từ đâu nhưng sau tuyên bố ly hôn đưa ra, Go Hyun Jung mất quyền nuôi con và bị hạn chế xuất hiện cũng như phát ngôn với truyền thông vì nhà chồng đã dùng quyền lực thao túng. Go Hyun Jung đã phải rất đau lòng chịu đựng cảnh xa con một cách lực bất tòng tâm. Bù lại người vợ bất hạnh ra đi với khoản tiền bồi thường 1,5 tỷ won.

Đến nay đã được 15 năm sau ngày cô Á hậu xinh đẹp bước ra khỏi cánh cổng hào môn nhà họ Chung. Trong khi chồng cũ đã tái hôn thì Go Hyun Jung vẫn 1 mình lẻ bóng. Đau đớn hơn cả, sau bao năm cô vẫn là cái gai trong mắt nhà chồng và trở thành người xa lạ đối với các con.

Cái kết nghiệt ngã của chuyện tình cổ tích "cô công chúa - chàng lọ lem"

Nổi tiếng một thời là chuyện tình đình đám của thiên kim tiểu thư Lee Boo Jin của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Samsung hiện nay cùng anh chàng nhân viên quèn Im Woo Jae. Họ có cơ hội quen biết từ năm 1999 khi chàng đang làm việc tại bộ phận IT của Samsung C&T, còn nàng là thực tập sinh cho Samsung Foundation trong một hoạt động tình nguyện.

2 cuộc tình đình đám của đế chế Samsung nghe tưởng số hưởng vì làm dâu nhà tài phiệt nhưng sự thực toàn bi kịch - Ảnh 3.

Khi tình yêu của cặp đôi đũa lệch nảy nở cũng là lúc sóng gió đến với họ. Tất nhiên người đàn ông quyền lực Lee Kun Hee sẽ không đời nào chấp nhận giao con gái họ cho một anh nhân viên quèn. Trong một cuộc phỏng vấn Im Woo Jae từng kể: "Tôi đã làm nhân viên an ninh cho Chủ tịch Lee Kun Hee và tôi được chỉ định bảo vệ cho Boo Jin. Cô ấy rất yếu đuối và mong manh. Vì thế tôi luôn ở bên cạnh cô ấy, đó cũng là lý do khiến hai bên nảy sinh tình cảm.

Khi Boo Jin đề nghị kết hôn tôi đã từ chối. Tôi biết rõ khoảng cách giữa tôi và cô ấy là rất lớn. Nhưng sau đó, chủ tịch đã cho phép chúng tôi được hẹn hò, còn chuyện hôn nhân chắc chắn vẫn là điều xa vời. Rồi một thời gian ngắn sau, không hiểu sao chủ tịch lại chỉ định tôi cưới cô ấy. Và tất nhiên tôi không thể nói không".

Có nhiều nguồn tin cho rằng để có được đám cưới với anh nhân viên, cô tiểu thư Boo Jin đã phải đấu tranh với gia đình rất nhiều. Có giai đoạn cô quyết tâm tuyệt thực để đi theo tiếng gọi tình yêu. Thế nhưng, với những gì Im Woo Jae chia sẻ trong bài phỏng vấn khi họ rộ lên tin ly hôn thì có vẻ, ngày trước anh lấy vợ chỉ vì mệnh lệnh.

2 cuộc tình đình đám của đế chế Samsung nghe tưởng số hưởng vì làm dâu nhà tài phiệt nhưng sự thực toàn bi kịch - Ảnh 4.

Đúng là khi yêu nhau thì có bão tố thế nào cũng vượt qua được, nhưng đến lúc đứng trước ngưỡng đổ vỡ hôn nhân lại chẳng ai nhận mình ngày xưa đã từng sống chết vì đối phương. Có lẽ 1 phần cũng do chàng rể Im Woo Jae gặp áp lực quá lớn từ gia đình vợ.

Để trở nên môn đăng hộ đối, chủ tịch tập đoàn Samsung tích cực đào tạo chàng rể của mình  cân xứng với con gái. Im nhớ lại: "Đi Mỹ du học sau khi kết hôn là một cơn ác mộng đối với tôi. Tôi không biết một từ tiếng Anh nào. Chủ tịch Lee bảo chúng tôi sang Mỹ du học. Tại Samsung, những lời của chủ tịch được coi là 'phúc âm'. Chuẩn bị đi du học rất khó khăn với tôi đến nỗi tôi đã cố tự sát. Tôi ôm vợ và khóc nức nở".

Nhưng theo những gì Im Woo Jae chia sẻ với phóng viên, sau khi ly hôn anh cũng gặp không ít khó khăn từ gia đình nhà vợ. Các luật sư buộc tội anh tư cách không tốt, uống nhiều rượu và đánh vợ. Trong khi đó Im Woo Jae hoàn toàn phủ nhận điều ấy và dẫn chứng bố mẹ anh đã 10 năm nay không được gặp cháu nội.

Cay đắng hơn khi người đàn ông từng đầu ấp tay gối lại kể về vợ mình với cách gọi xa lạ đến chua xót, bất lực: "Tôi đã phải cam chịu. Thật không dễ dàng gì để nhìn thấy con trai tôi, bởi nó cũng là con của 'bà chủ'". Về phía Boo Jin, các luật sư luôn cho rằng bản thân Woo Jae không đủ nhân phẩm để nuôi dạy con và con trai anh cũng không thoải mái khi gặp bố.

Vậy là kết thúc 1 cuộc tình từng coi nhau là trời, là biển bỗng chốc lại chẳng khác nào kẻ thù. Họ tìm mọi cách để bôi nhọ danh dự của nhau, chia rẽ đứa con đã từng là minh chứng cho tình yêu thiêng liêng của họ. Thế mới biết, làm dâu nhà tài phiệt đâu có phải 1 bước lên tiên như người đời vẫn nghĩ. Bởi sống để trọn vẹn cả phận làm con, làm cha/ mẹ, làm vợ/ chồng là cả một nghệ thuật, thứ nghệ thuật đầy chông gai và bão táp không phải ai cũng dễ dàng vượt qua.

Nguồn: Hani, Straitstimes

Chia sẻ