Thư gửi những người cô đơn!
Chủ đề “Bao giờ mới hết cô đơn” của tác giả Alone cũng lên được hơn hai tháng rồi. Có quá nhiều bài chia sẻ hay, bao lời khuyên bổ ích đã được mọi người nói ra. Tất cả những ai đã, đang và sẽ đọc cũng như viết chắc đều cảm thấy thoải mái vì sự đóng góp của mình cho chủ đề này, cho diễn đàn tâm sự của afamily.vn.
Tôi biết đọc báo mạng từ khi…nhà tôi lắp internet. Thú thực lúc đầu, tôi cảm tưởng mạng internet là cái gì đó ghê gớm, hiện đại nhưng tiềm ẩn cũng nhiều rắc rối. Tôi từng lần lữa tiếp xúc với nó nhưng rồi đến lúc này, nếu thiếu nó một ngày, tôi thực sự cảm thấy bứt rứt.
Mọi thứ trên internet đều có, search là thấy. Thời gian lên mạng của tôi trong ngày là tương đối nhiều, ngoài phục vụ công việc, đọc tin tức, cập nhật thời sự thì việc tiếp nhận kỹ năng sống từ các chuyên mục của mỗi tờ báo là thứ tôi hay làm. Tôi có sở thích đọc các mục tâm sự, gỡ rối. Không phải vì tò mò mà đơn giản để biết được tính muôn màu của cuộc sống, cách đối xử giữa con người và con người trong các tình huống xảy ra hàng ngày để từ đó hoàn thiện bản thân, ý thức được trách nhiệm cũng như cách xử lý trong mỗi vấn đề gặp phải.
Có một lần, vào đọc tâm sự của một trang khác, tôi đã kết nối link sang afamily.vn và từ đó việc ghé thăm afamily.vn đã trở thành thói quen hàng ngày. Thường xuyên đọc song chưa một lần tôi viết bài gửi hay comment, chắc tại tôi lười.
Thế rồi có một hôm, tâm trạng của tôi bị tác động bởi những việc vừa xảy ra quanh tôi. Tôi đã viết những dòng chữ thể hiện cảm xúc của mình chia sẻ cùng chuyên mục tâm sự của afamily. Bài của tôi may mắn được lên trang. Kỳ lạ thay, mọi người đọc thấy hay và ý nghĩa hay sao đó nên đã comment cho tôi rất nhiều. Những dòng chữ chia sẻ chân thành của mọi người khiến tôi xúc động.
Tôi mạnh dạn để email của mình ở dưới. Và từ đó, tôi có thêm rất nhiều người bạn, họ ở cả miền Bắc, Trung, Nam. Có người ở ngay gần tôi nhưng có người cách tôi ngàn dặm. Nhưng chẳng vấn đề gì, chúng tôi vẫn có thể chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện thông qua diễn đàn, thông qua cửa sổ chát hay những tin nhắn điện thoại. Cả những cuộc gọi nữa chứ, chúng tôi còn hẹn nhau khi người này hay người kia có dịp đến vùng đất của nhau, người còn lại sẽ tình nguyện hướng dẫn viên du lịch. Vui phải không các bạn?
Một điều cũng thật tình cờ, tôi muốn kể với các bạn. Cũng chính từ những lời chia sẻ qua bài viết trên afamily của tôi, từ một người cũng đang cô đơn, tôi đã tìm ra em, người đã đem đến cho tôi những tình cảm đặc biệt, khiến trái tim tôi rung động. Chúng tôi đã tìm thấy sự đồng cảm chỉ từ việc đọc bài của nhau và chia sẻ những điều tôi và em đều biết trong cuộc sống. Tình yêu nhiều khi cứ nghĩ nó khó khăn, xa vời nhưng cũng có khi nó đến thật tình cờ bằng những cách mà người giàu trí tưởng tượng cũng chưa từng nghĩ tới.
Những người cô đơn thân mến!
Đâu cứ phải tìm đến một trang tìm bạn hay những trang chuyên về kết bạn thì mới hết cô đơn. Chỉ cần bạn đừng ôm nỗi buồn, ngồi ủ rũ, bỏ phí thời gian vô ích mà hãy sống chủ động, tạo cho mình thói quen năng động, chẳng hạn như việc tích cực tham gia vào các diễn đàn, trao đổi, chia sẻ ý kiến với mọi người vừa giúp cuộc sống của bạn bớt tẻ nhạt, vừa là cách bạn học hỏi kinh nghiệm sống hữu ích. Qua những lần tham gia bàn luận, chia sẻ ý kiến về vấn đề nào đó, khả năng bạn tìm ra những người thích hợp với mình sẽ cao hơn. Và ngay cả khi không tìm được một người tâm giao đi nữa, bạn cũng sẽ quen thêm những người bạn mới thú vị và học hỏi được nhiều điều từ người khác.
Nếu ai đó chưa may mắn thấy được người mình yêu như tôi thì việc có thêm một người bạn cũng là hết sức tuyệt vời trong cuộc sống. Thêm bạn thêm vui, câu slogan chuẩn không cần chỉnh mà ai cũng nghe rồi!
Còn chần chừ gì nữa mà không tham gia chia sẻ với mọi người đi bạn, bắt đầu từ chính trang web afamily.vn này chẳng hạn!
Chúc các bạn may mắn!
Người may mắn