Đôi dòng gửi Mai Chi,
Mình viết mấy lời này gửi ban biên tập Afamily, hi vọng các anh chị ấy sẽ cho bài mình lên như một lời tâm sự cùng Mai Chi!
Mình cũng xin lỗi bạn nếu bài của mình không giúp gì cho bạn hoặc gây cho bạn sự khó chịu. Mình không muốn chất vấn Mai Chi nhưng thực sự mình cảm thấy lăn tăn và cần được giải đáp.
Mai Chi ạ,
Mình thật sự nghi ngờ tình yêu bạn dành cho Trung, cũng không tin rằng cái đám cưới của bạn đang chuẩn bị diễn ra. Đã có cái gì chắc chắn cho cái ngày trọng đại ấy đâu mà tổ chức?
Mai Chi nói yêu Trung, bạn yên tâm mỗi khi gần anh ấy. Anh ta là người tử tế, yêu thương và quan tâm tới bạn. Có lẽ theo tôi, tình yêu mới chỉ đến từ phía Trung dành cho bạn là có thực. Còn ở phía Chi, đó là sự ngộ nhận về một thứ tình cảm mơ hồ.
Bạn nói yêu Trung theo tiếng gọi của trái tim song hình như tiếng gọi ấy bị đứt quãng nên không còn khả năng truyền thông điệp tình yêu.
Mai Chi định nghĩa thế nào về tình yêu tôi không được biết. Theo tôi, yêu là hai người cùng nhìn về một phía. Phải đồng sức, đồng lòng, tuy hai mà một.
Điều đó có nghĩa, nếu Mai Chi yêu Trung thật sự, bạn sẽ phải song hành cùng người yêu vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống để khẳng định sức mạnh thật sự của tình yêu. Thậm chí có thể hi sinh, đồng cam cộng khổ. Dù sung sướng hay nghèo hèn cũng phải động viên nhau phấn đấu.
Đằng này, chưa bước qua ngưỡng cửa hôn nhân, Mai Chi đã đem đủ thứ ra để tính toán. Là trai tỉnh, nhà cửa, kinh tế, bố mẹ, cuộc sống, công việc. Cái gì mình cũng thấy bạn cân nhắc chi tiết như mua mớ rau, con cá ngoài chợ. Chả nhẽ bạn chưa bao giờ nghe câu yêu thì không bao giờ tính toán, nếu tính toán thì đừng yêu còn hơn.
Ai cũng sợ cuộc sống nghèo khổ nhưng tại sao Mai Chi không nghĩ mình và Trung sẽ cùng nhau vươn lên, cùng làm giàu bằng chính đôi bàn tay, khối óc của mình. Tại sao bạn không tự nhủ mình sẽ là hậu phương vững chắc cho chồng, động viên anh ấy làm ăn, thăng tiến hướng tới sự thăng hoa kinh tế của gia đình.
Bạn đang nghĩ cho bản thân mình thì đúng hơn Mai Chi ạ. Chưa gì bạn đã sợ khó khăn, sợ nghèo hèn, mất lòng tin vào người mình định trao thân gửi gắm cuộc đời. Như thế có nên không?
Mai Chi thích một người chồng tử tế, biết yêu thương, quan tâm tới bạn cho dù anh ta còn nghèo nhưng luôn biết cách để vươn lên hay một vị phu quân có khả năng kinh tế nhưng không biết đem lại hạnh phúc cho bạn. Lúc đó bạn sẽ lựa chọn ai?
Mai Chi đang thể hiện mình rất thiếu bản lĩnh, bị dao động tâm lý khi nghe những lời nhận xét khác nhau của mọi người. Yêu là phải biết tin tưởng chứ không phải để so đo. Bạn chỉ nên so sánh khi chuẩn bị nhận lời yêu một chàng trai nào đó chứ lúc sắp cưới không phải là thời điểm để mang thước ra đo, đem lòng trắc ẩn ra soi xét.
Đừng nghĩ lấy Trung, bạn sẽ khổ sở lao đao. Cũng đừng tưởng lấy Tuấn thì ước mơ làm giàu và có một cuộc sống sung túc của bạn sẽ trở thành hiện thực. Tất cả chỉ là phù phiếm, không ai nắm tay từ tối đến sáng, cũng không ai nói được tương lai của mình.
Mai Chi ạ,
Theo mình, bạn nên tạm hoãn đám cưới của bạn lại để nhìn nhận vấn đề thấu đáo hơn. Bạn chưa thực sự yêu Trung để có thể lập gia đình với anh ấy. Còn Tuấn, ranh giới với Chi chỉ là tình bạn, chẳng có cơ sở gì để tặc lưỡi cưới anh ta cả. Chắc bạn không dại gì đánh đổi cả cuộc đời chỉ vì một suy nghĩ nhất thời chứ?
Vấn đề của bạn bây giờ chính là thời gian. Cần có khoảng lặng để bạn đánh giá đúng tình cảm của mình, để đưa ra sự lựa chọn phù hợp. Đừng đánh đồng sự quý mến với tình yêu, đừng biến mình thành người đàn bà đùa giỡn với tình cảm!
Những lời chân thành tôi muốn gửi tới Chi chỉ có vậy!
Mong bạn sớm tìm thấy hạnh phúc!