10 điều khác biệt rõ rệt giữa đàn ông và phụ nữ khiến bạn không thể không gật đầu

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Sự khác biệt giới tính giữa đàn ông và phụ nữ luôn là chuyện đau đầu. Chính vì thế nên đôi khi chúng ta luôn thấy một nửa thế giới là khó hiểu. Nhưng, chỉ cần xem xong bộ tranh này, bạn sẽ vỡ lẽ ra khối điều hay ho...

Trong khi đàn ông luôn luôn gặp rắc rối với phụ nữ, luôn luôn không hiểu được rốt cuộc những cô gái thực sự mong muốn điều gì, thì phụ nữ cũng đau tim chẳng kém bởi vì họ cho rằng mình chẳng bao giờ có thể hiểu được cánh mày râu.

Tất nhiên, sự khác biệt về giới tính không chỉ đơn thuần là vẻ bề ngoài của chúng ta, mà nó được thể hiện đặc trưng trong từng suy nghĩ, từng hành động. Cũng có lẽ vì thế mà "trái dấu" mới thực sự "hút nhau". Nếu bạn thấu hiểu "người ấy" như lòng bàn tay của mình thì còn gì để mà khám phá, để mà cảm thấy thú vị nữa, đúng không?

Còn nếu như bạn vẫn đang tò mò và cần "bí kíp" để đọc vị người ta ư? Hãy cứ xem bộ tranh sau đây thì sẽ rõ nhé! Bộ tranh của họa sĩ Yang Liu đảm bảo sẽ mách nước cho bạn những sự khác biệt rõ rệt giữa đàn ông và phụ nữ, chuẩn đến từng milimet, không cần phải chỉnh và nếu chỉnh rồi thì sẽ không còn chuẩn nữa!

1. Khi soi gương

 - Ảnh 1.

Đàn ông sẽ không bao giờ nhìn thấy cái bụng bia vĩ đại của mình. Thậm chí cái bụng "chửa" theo thời gian và năm tháng ấy còn che mất luôn cả... bàn chân cơ! Ấy thế mà trong mắt các anh, các anh bao giờ cũng đẹp trai, chuẩn "soái ca"ngời ngời nhé!

Phụ nữ thì thấy mình béo toàn diện, béo bền vừng, và ôi thôi sao mình có thể mập mạp phì nhiêu đến thế nhỉ? Tin nhau đi, kể cả khi gầy nhẳng và thân hình cò hương, các nàng vẫn có thể vui mồm mà kêu ca chán nản chỉ vì: "Sao dạo này mình béo thế?"

2. Sự im lặng

 - Ảnh 2.

Đối với đàn ông, sự im lặng của phụ nữ chỉ đơn thuần là nàng im lặng. Nàng không nói gì, không kêu ca, không ca thán, thì chắc chắn là nàng... im lặng. Và chỉ vậy thôi nhé! Nếu bắt các anh chàng suy đoán xem bạn đang giận hờn vu vơ gì ư? E rằng các chàng không làm được, bó tay toàn tập đấy con gái ạ!

Còn phụ nữ thì khác xa một trời một vực đây này. Im lặng của đàn ông chất chứa vô vàn những vấn đề mà trí tưởng tượng của nàng có thể nghĩ ra. Chỉ cần bạn không trả lời tin nhắn, bạn không nghe một cuộc điện thoại, bạn ngại đối thoại cùng nàng... thì bạn "tới số" rồi đấy! Nàng tự cho phép mình nghĩ ra rất nhiều điều kinh khủng. Sẽ có lúc bạn tự hỏi, sao nàng không phải là một nhà biên kịch đại tài nhỉ? Vì nàng suy đoán... logic đến thế cơ mà!

3. Việc nhà

 - Ảnh 3.

Chắc chắn đến 99% cánh mày râu cho rằng làm việc nhà đơn giản chỉ là: nấu cơm. Bạn bảo chàng giúp bạn làm việc nhà ư? Chàng sẽ chỉ đi vào bếp và vo gạo, đặt nồi và ấn cái nút điện, thế là xong! Còn những công việc khác có vẻ như không bao giờ có trong từ điển: làm việc nhà của chàng đâu nhé!

Trong khi đó, phụ nữ phải đối mặt với cả tá công việc không tên. Bếp núc chỉ là một phần rất nhỏ. Còn trông con, chăm sóc cây cảnh, dọn dẹp nhà cửa,... Nói tóm lại, phụ nữ coi TẤT CẢ những công việc được LÀM TẠI NHÀ là việc nhà.

4. Điều đáng sợ nhất

 - Ảnh 4.

Đối với đàn ông, khi họ im lặng là khi họ khó đoán biết nhất. Phụ nữ vô cùng sợ người đàn ông của mình im lặng, bởi vì phụ nữ vốn thích giao tiếp, thích trò chuyện và chia sẻ. Thú thật, phụ nữ cũng không thật sự nắm vững tâm lý của cánh đàn ông mấy đâu, cho nên khi các chàng mà im lặng, nghĩa là nàng sẽ chẳng biết mình phải làm gì để tình trạng trở nên tốt đẹp hơn cả. Vì thế mà các nàng sợ, cực kỳ sợ khoảnh khắc đàn ông không nói năng gì với mình.

Trong khi đó, quả không ngoa khi nói nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Đàn ông sợ nhất trên đời là nhìn thấy phụ nữ khóc trước mặt mình. Dám cá là các chàng sợ đến độ run rẩy người, chân tay thì thừa thãi... chỉ vì các chàng cũng không biết làm cách nào để dỗ dành cho nàng nín khóc.

5. Những thứ chẳng bao giờ đụng đến

 - Ảnh 5.

Đàn ông đương nhiên sẽ lánh xa các thứ phụ kiện make up lỉnh kỉnh của chị em rồi. Nếu có anh chàng nào lại gần thì... chắc chắn cần xem lại vấn đề giới tính của anh ấy! Hoặc là nghề nghiệp, đương nhiên. Còn đâu thì đa số đàn ông đều không biết masscara dùng để làm gì, son có mấy màu và tại sao lại có nhiều cái bút chì trong hộp đồ make up đến vậy!

Cũng chẳng có gì là ngạc nhiên khi các cô gái không phân biệt được cờ lê mỏ lết. Yên chí là khi có vấn đề trục trặc gì về máy móc, sự hỏng hóc nào đó về đồ gia dụng, các nàng sẽ mời chi viện ngay-lập-tức nhé!

6. Người trong mộng

 - Ảnh 6.

Đàn ông vô cùng thống nhất về tiêu chí người trong mộng. Từ anh béo đến anh gầy, từ anh chàng năm 18 tuổi đến tuổi 60, thì trong mắt đàn ông, người phụ nữ hoàn hảo chính là người phụ nữ đẹp. Chỉ cần đẹp là xứng đáng được yêu thương, okie?

Còn phụ nữ thì khác hoàn toàn. Tiêu chí về đàn ông của các nàng thay đổi liên tục theo thời gian. Thuở ngây thơ thì nàng yêu thích những anh chàng mộng mơ: như ca sĩ, nhạc sĩ, hay họa sĩ, thi sĩ nhé... Lớn hơn một chút thì nàng thích đối tượng có thân hình cân đối và một trái tim yêu đương nồng nhiệt. Còn khi đã chín chắn hơn thì nàng lại mơ tưởng tới một người đàn ông có nền tảng kinh tế vững chắc... Ôi liệt kê theo độ tuổi của các nàng thì có mà chạy dài mấy km cũng không theo kịp, chắc chắn đấy! À,nhưng mà hãy đợi đến khi nàng 60 tuổi, vì khi ấy, tiêu chí người hoàn hảo của cuộc đời nàng lại vô cùng đơn giản: Chỉ cần là đàn ông thôi là được!

7. Đi du lịch

 - Ảnh 7.

Đàn ông có sức vóc nhưng lại chúa ghét tha lôi. Quần áo thì đơn giản, phụ kiện cũng không quá nhiều. Bởi vì anh chàng hiểu rõ giá trị của chuyến du lịch nằm ở việc tận hưởng các dịch vụ và thỏa mãn về tầm nhìn, chứ không phải là vắt cạn kiệt sức lực để tha vác một đống đồ lỉnh kỉnh không cần thiết.

Trong khi đó, phụ nữ vốn là liễu yếu đào tơ nhưng lại rất "khoái" mang vác cồng kềnh. Quần áo chưa bao giờ là đủ đối với các nàng. Trong từ điển làm đẹp của các nàng luôn luôn phải là "toàn diện": sáng diện, trưa diện, tối diện... Vậy nên, phải mang nhiều đồ đẹp mới diện được chứ? Vả lại đi chơi cũng phải mang quà về cho người thân bạn bè, nên nếu có thể, nàng sẽ muốn mang cả thế giới theo bên mình!

8. Gọi điện thoại

 - Ảnh 8.

Nói nhanh, nói gọn, nói vào thẳng vấn đề chính là cách nói chuyện qua điện thoại của đàn ông. Đàn ông không thích "buôn dưa", họ càng không thích dông dài, tốn thời gian và lãng phí tiền bạc cho các nhà mạng viễn thông.

Ngược lại hoàn toàn, phụ nữ là chúa thích tán phét và buôn chuyện qua điện thoại. Họ có thể nỉ non hàng tiếng đồng hồ về chuyện gia đình và con cái trong khi đang ngồi ở văn phòng công ty. Họ cũng có thể dành cả buổi tối để an ủi một cô bạn thất tình qua đường... điện thoại. Và đặc điểm khi nói chuyện điện thoại của phụ nữ chính là à kê, câu giờ, vòng vèo một hồi mới đi tới cái đích cuối cùng. Thậm chí, nhiều trường hợp vì nói nhiều quá còn quên luôn mình định nói gì!

9. Tìm cách giải quyết vấn đề nào đó

 - Ảnh 9.

Đàn ông sẽ nghiên cứu sách vở, báo chí, tìm tòi các kiến thức khoa học mà họ nghĩ rằng nó thực sự giúp ích.

Còn phụ nữ thì đi nhờ tổ tư vấn từ người thân, bạn bè, cô bán xôi đầu ngõ, bà bán rau ngoài chợ... Okie, vì nhu cầu chia sẻ của họ rất cao mà!

10. Và điều cuối cùng, luôn bị hấp dẫn bởi... nửa còn lại của thế giới!

 - Ảnh 10.

Chắc chắn rồi! Chính vì họ khác biệt, nên họ mới tìm thấy những điều mới mẻ và thú vị trong nhau. Trong mắt họ, cho dù đối phương có khó hiểu hay rắc rối nhường nào, thì chỉ cần họ thích, họ vẫn sẽ thấy đẹp và đáng yêu. Dù sao, đàn ông và phụ nữ được sinh ra là để dành cho nhau mà!


Chia sẻ