10 bí quyết làm đẹp kinh dị của các huyền thoại nhan sắc: Phụ nữ ngày nay liệu có dám thử?

TRƯƠNG BỘI HỶ SPIDERUM,
Chia sẻ

Mỹ nhân không tự xuất hiện và cũng không tự đi vào huyền thoại, họ đều trải qua quá trình làm đẹp đầy “công phu”, thậm chí theo những cách không thể tưởng tượng nổi. Liệu chị em có dám thử qua 10 cách sau đây để sở hữu nhan sắc đi vào lịch sử?

1. Hoàng hậu Elisabeth: Mặt nạ thịt bê sống

10 bí quyết làm đẹp kinh dị của các huyền thoại nhan sắc: Phụ nữ ngày nay liệu có dám thử? - Ảnh 1.

Hoàng hậu Elisabeth của Áo được tôn vinh là người phụ nữ đẹp nhất thế kỷ 19.

Hoàng hậu Elisabeth sở hữu làn da không tì vết và mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh dài chạm gót chân. 

Bà thường dưỡng da bằng cách đắp dâu tây nghiền, ngâm mình trong dầu ô liu ấm và ngủ với "chiếc mặt nạ thịt bê sống". 

Chế độ ăn uống của Hoàng hậu cũng được kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt với tinh chất từ thịt gà, gà gô, nai và bò. Để sở hữu vòng eo chỉ 49,5cm, bà đã phải ép mình trong chiếc áo nịt vô cùng chặt.

Mái tóc dài được thắt cao lên và Hoàng hậu phải dành ba tiếng mỗi ngày chỉ để tháo xuống, phần tóc quá nặng khiến bà bị đau đầu mỗi khi thắt tóc với nơ. 

Hoàng hậu cũng hạn chế ra ngoài vì sợ gió làm hỏng tóc mình.

2. Cleopatra: Ngâm mình trong sữa lừa thiu

10 bí quyết làm đẹp kinh dị của các huyền thoại nhan sắc: Phụ nữ ngày nay liệu có dám thử? - Ảnh 2.

Nữ hoàng Cleopatra nắm giữ trái tim của những nam nhân quyền lực nhất bấy giờ.

Sự thật là những phương pháp làm đẹp của Cleopatra hoàn toàn phổ biến vào thời ấy: son môi làm từ ruột bọ cánh cứng nghiền, bột phấn mắt đến từ phân cá sấu. 

Tất nhiên, không chỉ dừng lại ở những cách làm đẹp "thông thường" kia, Nữ hoàng còn trải nghiệm liệu pháp xa xỉ nhất: tắm trong sữa lừa chua. 

Người hầu phải vắt sữa khoảng 700 con lừa mỗi ngày và Nữ hoàng đợi đến khi sữa… thiu để đắm mình.

Lý thuyết nói rằng việc này giúp làm giảm nếp nhăn, và có lẽ nó đã phát huy tác dụng. 

Đường lactose khi chuyển chua sẽ biến thành axit lactic, làm cho tế bào biểu bì dễ dàng bong ra để lộ làn da mịn màng không tì vết. Tóm lại, mấu chốt làm đẹp của bà chính là loại bỏ lớp da thịt cũ mỗi ngày.

3. Nefertiti: Trang điểm hay tự sát?

10 bí quyết làm đẹp kinh dị của các huyền thoại nhan sắc: Phụ nữ ngày nay liệu có dám thử? - Ảnh 3.

Gương mặt sắc sảo đã trở thành biểu tượng của Nữ hoàng Nefertiti.

Tên của Nữ hoàng Ai Cập Nefertiti có nghĩa là "mỹ nhân hiện diện", và đúng như tên gọi, bà đẹp đến nỗi bức tượng gương mặt bà đã làm rung động cả thế giới vào đầu thế kỷ 20. Tất nhiên, mọi thứ đều có giá của nó.

Toàn bộ tóc cũng như lông trên cơ thể của Nữ hoàng được cạo nhẵn nhụi, bà đội tóc giả và đánh mi mắt màu đen bằng phấn côn. 

Loại phấn Ai Cập cổ xưa này được làm từ chì đen - đồng nghĩa với việc Nữ hoàng đang tự hủy hoại bản thân mỗi khi trang điểm mắt, nhưng phấn côn vẫn phải chào thua loại son đặc chế từ… brôm, lại một chất hóa học độc hại khác ngự trị trên môi nữ hoàng mỗi ngày.

4. Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhất: Không thể sống thiếu lớp da nhiễm chì

Thời Elizabeth, sản phẩm dưỡng da nổi tiếng nhất được gọi là "chất bạch diên Venice" - một hợp chất chì và giấm được phụ nữ sử dụng để khiến làn da của họ trông trắng như sứ.

10 bí quyết làm đẹp kinh dị của các huyền thoại nhan sắc: Phụ nữ ngày nay liệu có dám thử? - Ảnh 4.

So với Nefertiti thì Nữ hoàng Elizabeth Đệ I hẳn là bậc thầy của làm đẹp từ chì.

Năm 29 tuổi, Nữ hoàng Elizabeth mắc bệnh đậu mùa và bị sẹo khắp người. Vì xấu hổ, bà đã thoa chất độc hại kia lên toàn thân và việc lạm dụng bạch diên khiến bà trông như một người khác khi không thoa nó. 

Khi Bá tước Essex bắt gặp Nữ hoàng không trang điểm, ông đã đi khắp nơi rêu rao rằng bà đang che đậy một thân xác giả dối dưới lớp bạch diên Venice công phu ấy.

5. Marie Antoinette: Tinh chất bồ câu hầm

10 bí quyết làm đẹp kinh dị của các huyền thoại nhan sắc: Phụ nữ ngày nay liệu có dám thử? - Ảnh 5.

Nhan sắc nức tiếng của Nữ hoàng Pháp Marie Antoinette cũng là kết quả của công cuộc gìn giữ vô cùng công phu.

Marie Antoinette đi ngủ với chiếc mặt nạ được làm từ rượu cô-nhắc, trứng, sữa bột và chanh. Nữ hoàng rửa mặt mỗi sáng bằng loại sữa rửa mặt làm từ… chim bồ câu hầm. 

Có lẽ bà cũng như bao phụ nữ Pháp bấy giờ, đều chạy theo trào lưu vẽ mạch máu bằng bút chì xanh. 

Vì muốn trông mảnh mai yếu đuối, phụ nữ Pháp thời đó vẽ lại các đường mạch máu trên da để đàn ông thấy rằng họ có làn da mỏng manh đến mức… trong suốt.

6. Nữ hoàng Scotland: Tắm bằng rượu

10 bí quyết làm đẹp kinh dị của các huyền thoại nhan sắc: Phụ nữ ngày nay liệu có dám thử? - Ảnh 6.

Sắc đẹp của Nữ hoàng Scotland không phải là món quà trời ban bởi bà vốn sở hữu chiếc mũi hơi thô và phần cằm khá sắc.

Để làm sáng da đến mức tối đa, Nữ hoàng Mary tắm trong bồn rượu trắng với suy nghĩ rượu giúp làm đẹp da. 

Nghe có vẻ sai trái nhưng ngày nay vẫn có người thực hiện phương pháp này, nó được gọi là liệu pháp vinotherapy, và khách hàng có thể trải nghiệm liệu trình tương tự như Nữ hoàng Mary.

Không rõ bà đã sử dụng loại rượu gì, nhưng những nhà trị liệu ngày nay không dùng rượu uống được có chứa cồn mà là phần phân sinh học còn sót lại sau quá trình làm rượu, như là phần cơm và hạt nho còn thừa, do đó chị em không cần lo bị say khi áp dụng liệu trình này.

7. Hoàng hậu Zoe Porphyrogenita: Khởi nghiệp sản xuất mỹ phẩm

10 bí quyết làm đẹp kinh dị của các huyền thoại nhan sắc: Phụ nữ ngày nay liệu có dám thử? - Ảnh 7.

Hoàng hậu Zoe Porphyrogenita là một trong những mỹ nhân xinh đẹp nhất của Đế quốc La Mã phương Đông.

Vẻ đẹp của Hoàng hậu không chỉ tồn tại trong thời thanh xuân mà theo lời kể, bà vẫn trông như đôi mươi kể cả khi đã bước qua tuổi lục tuần. 

Zoe có cả một phòng thí nghiệm chuyên dùng để chế tạo mỹ phẩm bên trong hoàng cung. 

Đó thật sự là một xưởng mỹ phẩm to lớn, đắt đỏ chỉ dành riêng cho Hoàng hậu nhưng dù sao việc đầu tư xa xỉ đã thật sự mang lại cho bà nhan sắc hạ gục tất cả cánh đàn ông thời bấy giờ.

8. Lucrezia Borgia: Dành cả thanh xuân để gội đầu

10 bí quyết làm đẹp kinh dị của các huyền thoại nhan sắc: Phụ nữ ngày nay liệu có dám thử? - Ảnh 8.

Lucrezia Borgia với mái tóc vàng óng như ánh nắng.

Mái tóc đi vào thơ ca của Lucrezia Borgia vốn không có màu vàng tự nhiên, gia đình bà đều có tóc đen, nhưng Lucrezia muốn tóc mình tỏa sáng như mặt trời bằng cách rửa tóc trong kiềm và nước chanh hàng giờ liền, sau đó hong khô tóc dưới nắng. 

Quá trình này mất nhiều thời gian đến nỗi Lucrezia phải liên tục hủy bỏ các chuyến đi chỉ để… gội đầu.

9. Mỹ nhân thành Troy: Tắm với giấm

10 bí quyết làm đẹp kinh dị của các huyền thoại nhan sắc: Phụ nữ ngày nay liệu có dám thử? - Ảnh 9.

Đằng sau huyền thoại nhan sắc người phụ nữ thành Troy là cả một chế độ làm đẹp công hiệu.

Theo như Iliad, Helen tắm bằng giấm, nói cách khác, mỗi ngày nàng đều ngâm mình trong axit. 

Ngày nay, người ta thường cho rằng nàng đã dùng giấm rượu táo hoặc đã pha loãng giấm với nước, vì nếu không phải vậy thì quá trình này nghe khá rùng rợn. 

Thực tế, giấm chứa các chất giúp cân bằng nồng độ pH trong cơ thể khiến cho da sạch hơn.

Dù vậy, chẳng có bằng chứng nào cho thấy mỹ nhân thành Troy có pha nước vào giấm cả. 

Có lẽ nàng đã thật sự đắm mình trong bồn đầy giấm trắng một cách đau đớn và bản thân nàng cũng khá bốc mùi, nhưng đó chính là chìa khóa cho nhan sắc đã châm ngòi trận chiến đi vào lịch sử.

10. Simonetta Vespucci: Làm đẹp cùng thạch tín, đỉa và nước tiểu

10 bí quyết làm đẹp kinh dị của các huyền thoại nhan sắc: Phụ nữ ngày nay liệu có dám thử? - Ảnh 10.

Simonetta Vespucci là nàng thơ của những danh họa vĩ đại nhất thời kỳ Phục Hưng.

Mọi phụ nữ thời Phục Hưng đều muốn được như Vespucci, nên họ đã bắt chước cách làm đẹp với đỉa, chất độc, và những thứ rùng rợn khác. 

Để duy trì làn da trắng xinh đẹp một cách yếu ớt, họ cho đỉa vào tai để chúng hút máu khỏi mặt, khiến cho gương mặt trở nên nhợt nhạt đi. 

Những ai không muốn mạo hiểm có thể sử dụng mặt nạ làm từ vụn bánh mì và lòng trắng trứng cùng giấm. Lông mày lúc bấy giờ cũng phải được nhổ đi, và lý tưởng nhất là đốt sạch hết. 

Phụ nữ tẩy lông mày bằng loại phèn chứa thạch tín rồi phủ lên đó một lớp vàng.

Nhưng tất cả chưa là gì so với cách chị em đã dùng để có được suối tóc dài vàng óng như Vespucci: tẩy tóc bằng nước tiểu của người. 

Nghe qua có vẻ quá kinh dị nhưng sự thật là mỗi người phụ nữ xinh đẹp đều phải kinh qua vài điều không được xinh đẹp cho lắm!

(Theo Listverse)

Chia sẻ