1 biểu cảm, 2 số phận: Sao trẻ ăn rổ gạch dù diễn xuất "đẳng cấp Lee Byung Hun"

RAWEGGLOVER,
Chia sẻ

Mặc dù có biểu cảm không khác biểu cảm huyền thoại của Lee Byung Hun là mấy, sao trẻ này lại phải hứng chịu búa rìu dư luận. Tất nhiên, cái gì cũng có lí do của nó.

Mới đây, một bài viết trên một diễn đàn Hàn Quốc đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng với tiêu đề đầy bắt mắt: " Diễn viên có diễn xuất ở đẳng cấp Lee Byung Hun thời trẻ". Mở đầu bài viết chính là tấm ảnh động về phân cảnh kinh điển của tài tử họ Lee trong phim điện ảnh I Saw the Devil. Biểu cảm "không rõ đang khóc hay đang cười" của anh từng gây ám ảnh hàng triệu người xem.

1 biểu cảm, 2 số phận: Sao trẻ ăn rổ gạch dù diễn xuất đẳng cấp Lee Byung Hun - Ảnh 1.
1 biểu cảm, 2 số phận: Sao trẻ ăn rổ gạch dù diễn xuất đẳng cấp Lee Byung Hun - Ảnh 2.
1 biểu cảm, 2 số phận: Sao trẻ ăn rổ gạch dù diễn xuất đẳng cấp Lee Byung Hun - Ảnh 3.

Trường đoạn kinh điển của Lee Byung Hun trong "I Saw the Devil"

Đang trên đà cảm xúc cùng Lee Byung Hun, người xem bất ngờ khi kéo xuống phía dưới bài viết để xem ai là diễn viên "có diễn xuất đẳng cấp Lee Byung Hun" mà "chủ thớt" muốn nói đến. Và đó chính là.... Nam Tae Hyun , cựu thành viên nhóm WINNER. Phân cảnh được đề cập là một trường đoạn trong Late Night Restaurant mà nam ca sĩ tham gia.

1 biểu cảm, 2 số phận: Sao trẻ ăn rổ gạch dù diễn xuất đẳng cấp Lee Byung Hun - Ảnh 4.
1 biểu cảm, 2 số phận: Sao trẻ ăn rổ gạch dù diễn xuất đẳng cấp Lee Byung Hun - Ảnh 5.

Đây chính là trường đoạn khiến Nam Tae Hyun được so sánh với Lee Byung Hun

Đọc tới đây, không ít cư dân mạng bật cười vì khiếu hài hước của chủ thớt. Đúng là Nam Tae Hyun rất giống Lee Byung Hun ở một điểm, đó là người xem cũng không đoán được biểu cảm của anh chính xác là khóc hay cười. Tất nhiên, chính vì bối cảnh khác nhau nên mới có chuyện, Lee Byung Hun được khen trên mây còn Nam Tae Hyun lại thường xuyên được xếp vào danh sách các idol đóng phim có diễn xuất tệ nhất . Chưa kể, biểu cảm của Nam Tae Hyun còn rất gượng gạo nữa.

Đúng là một biểu cảm nhưng hai số phận mà!

Chia sẻ