Ngày cưới, đồng nghiệp nhe răng khoe: "Chồng em xấu nhưng giàu", nửa năm sau, tôi ngã ngửa khi cô ấy xin ảnh chồng mình

Ngọc Thương,
Chia sẻ

Không biết nếu chồng cô ấy biết được chuyện này thì sẽ buồn đến mức nào.

Tôi có một cô đồng nghiệp tên Vy, khá xinh đẹp, năng nổ. Vy vào làm ở công ty 2 năm thì kết hôn. Ngày tham dự đám cưới, tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy chồng Vy. Trái với những gì tôi tưởng tượng, chồng Vy... nói là xấu xí thì hơi quá nhưng quả thật ngoại hình rất kém. Tôi cao 1m62 mà anh chàng chỉ đứng đến cằm tôi, người thì toàn da và xương, mặt đã tóp lại còn đen cháy nắng, mặc bộ comple chú rể vào trông như trẻ con học đòi làm người lớn. Nếu có một điểm ưng ý thì chính là anh chàng xã giao rất giỏi. Lần đầu gặp mà anh chàng đã thể hiện với chúng tôi như chị em trong nhà, vỗ ngực nói đồng nghiệp của vợ cũng là đồng nghiệp của chồng, đừng làm khách.

Điều khiến tôi bất ngờ là vì Vy luôn thể hiện bản thân thích trai đẹp. Phim cô ấy xem cũng phải có nam chính đẹp trai cơ bắp. Ngồi cà phê là cô ấy sẽ lia mắt tia xem quán có trai đẹp nào không? Thế mà lại chọn lấy một anh chồng ngoại hình chênh lệch như vậy. Có lẽ thấy sự ngơ ngác khó hiểu của tôi nên Vy quay sang nhe răng khoe: "Chồng em xấu nhưng giàu, lại chiều em". Vy còn giơ tay lên khoe chiếc nhẫn kim cương: "Vợ đòi là mua cho liền đây, hơn trăm triệu đấy chị".

Hóa ra chồng Vy là chủ 2 xưởng gỗ lớn, chịu khó làm ăn, suốt ngày bán mặt ngoài đường và ở xưởng, ăn uống lại kém nên người chỉ có gần 50kg. Dù sao thì phụ nữ chọn lấy người có tiền, lại yêu và chiều mình chứ trai đẹp cũng có "mài ra ăn" được đâu. Thế nên tôi thấy quyết định của Vy khá ổn.

Ngày cưới, đồng nghiệp nhe răng khoe: "Chồng em xấu nhưng giàu", nửa năm sau, tôi ngã ngửa khi cô ấy xin ảnh chồng mình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Từ đám cưới tới nay đã là nửa năm, Vy sống trong hạnh phúc khi được chồng mua cho cả ô tô đi làm. Gần đây cô ấy khoe đã mang thai 5 tuần, chồng cưng như trứng mỏng. Cứ đến trưa là có người mang cơm canh cho tận nơi, nóng hổi, đủ chất. Vy đi làm vì đam mê chứ chẳng phải để kiếm tiền nữa, bởi đồng lương hằng tháng nhận được chắc cũng chỉ đủ đổ xăng xe và mua đồ ăn vặt.

Nhưng 2 ngày trước, Vy bất ngờ hỏi xin ảnh chồng tôi. Cô ấy khen chồng tôi cao ráo đẹp trai, ước con cô ấy cũng được đẹp như vậy. Vy vô tư nói: "Mang thai rồi em mới thấy lo. Lỡ đâu con em giống chồng em thì làm sao bây giờ? Ôi đừng, em muốn con em giống chồng chị cơ".

Tôi thì ngoại hình bình thường nhưng lại lấy được anh chồng cao ráo đẹp trai trắng trẻo, chẳng thế mà lúc nhìn thấy ảnh chồng tôi, Vy còn phải kinh ngạc. Giờ cô ấy nằng nặc đòi tôi chụp cho một tấm ảnh chồng tôi đứng một mình để cô ấy ngắm hằng ngày cho con được đẹp trai xinh gái như thế (vì ảnh tôi đăng facebook đều là chụp 2 vợ chồng, hoặc ảnh chồng bế con).

Tôi thấy khó xử với đòi hỏi này của Vy. Không biết nếu chồng cô ấy biết được chuyện này thì sẽ buồn đến mức nào khi vợ chỉ ước con đừng giống mình mà giống... chồng đồng nghiệp. Tôi phải nói sao để từ chối Vy mà không làm cô ấy tự ái đây vì tính cô ấy còn trẻ con lắm!

Chia sẻ