Mẹ bé trai bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp Tí Bo: "Tôi run rẩy, bật khóc!"

Bảo An,
Chia sẻ

Chia sẻ về cảm xúc khi xem lại đoạn video con bị cô giáo ở nhóm lớp mầm non Tí Bo bạo hành, chị B.D cho biết: "Tay tôi cầm điện thoại mà run rẩy. Tôi bật khóc!".

Sau khi vụ việc con trai bị cô giáo tại lớp mầm non bạo hành, ngồi đè lên bụng nhét đồ ăn bị phát giác, chị B.D (mẹ của 1 trong 2 bé trai bị bạo hành tại nhóm lớp Tí Bo, TP Thủ Đức, TP.HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị D. đã có những chia sẻ về vụ việc trên báo Dân trí. Theo đó, người mẹ cho biết bản thân đã không cầm được nước mắt đau xót khi thấy con bị bạo hành như vậy.

Chị D. cũng cho biết, khi xem lại đoạn video ghi lại sự việc, vợ chồng chị vô cùng đau đớn, tức giận nhưng cố kiềm "cơn sôi máu" lại để tránh những hành vi không hay. Mẹ cháu bé cũng trình bày nguyện vọng của gia đình là mong cơ quan quản lý xử lý nghiêm khắc hành vi bạo hành trẻ nhỏ này.

Mẹ bé trai bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp Tí Bo: "Tôi run rẩy, bật khóc!" - Ảnh 1.

Đại diện UBND phường Linh Đông thăm hỏi gia đình cháu bé bị bạo hành tại nhóm lớp Tí Bo. Ảnh: Dân trí.

Theo lời kể của chị D., những ngày trước, con trai chị thường xuyên rơi vào cảnh mớ ngủ, hay giật mình, hoảng sợ... Nhưng lúc đó, chị D. không nghĩ đến sự việc con bị bạo hành ở lớp. "Kể cả lúc này, nếu nghe tiếng hét to hay tiếng động lớn, con tôi sẽ hoảng sợ bật khóc", chị D. xót xa kể lại.

Người mẹ này trải lòng, khi chị đưa con đến gửi ở đây khoảng 10 tháng trước, chính cô Lâm Thị Bạch Nga chủ nhóm lớp là người nói: "Gửi con ở đây các mẹ yên tâm, không bao giờ có chuyện giáo viên đánh trẻ. Nhưng rồi, chính cô ấy là người bạo hành, đánh đập trẻ".

Chị B.D. cho hay, các cô giáo trực tiếp chăm sóc bé rất nhiệt tình, rất tốt. Tuy nhiên, trước đó một số phụ huynh đã từng nghe phong thanh về việc bà Nga thường có hành vi đánh đập, bạo hành trẻ.

"Khi sự việc xảy ra, một giáo viên ở nhóm lớp có nói với tôi là trước đây cô Nga từng định đánh con tôi nhưng khi đó, giáo viên đã ngăn chủ trường lại, nói: "Bố mẹ nhà này nóng tính lắm". Các cô không ép trẻ ăn nhưng cô Nga nói phải ăn đúng theo thực đơn của cô đưa ra", chị D. kể.

Mẹ bé trai bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp Tí Bo: "Tôi run rẩy, bật khóc!" - Ảnh 2.

Hình ảnh chủ nhóm lớp Tí Bo bạo hành trẻ. Ảnh: VietNamnet.

Liên quan đến quá trình giải quyết vụ việc, đại diện UBND phường Linh Đông và Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức đến nhà hỏi thăm tình hình sức khỏe con trai chị D. Đại diện các quản lý động viên và đưa ra phương án tạo điều kiện để chuyển con chị đến cơ sở giáo dục mầm non khác trong khu vực với mức chi phí tương đương. Bên cạnh đó, cơ sở giáo dục này cũng bị đình chỉ hoạt động để phục vụ công tác điều tra xác minh. UBND phường cũng kết nối, hỗ trợ để đưa các bé đang học ở đây sang các cơ sở mầm non khác trong khu vực.

Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc, trước mắt chị D. sẽ giữ con ở nhà một thời gian để cháu ổn định lại tâm lý, rồi sẽ xem xét việc cho cháu đi học lại sau. Trong buổi đến thăm gia đình bé bị bạo hành tại nhóm lớp Tí Bo, ông Lê Đình Thắng, Phó chủ tịch UBND phường Linh Đông cũng đã gửi lời xin lỗi hai cháu bé và gia đình khi sự việc xảy ra tại địa bàn nhiều ngày trước nhưng đã không được phát hiện sớm hơn.

Theo báo VietNamet, sau khi vụ việc bạo hành bị phát hiện, bà Nga - Chủ nhóm lớp Tí Bo và cũng là người trực tiếp bạo hành học sinh đã có buổi làm việc với UBND phường Linh Đông (TP Thủ Đức). Tại buổi làm việc, nữ giáo viên tường thuật lại vụ việc, đồng thời cho biết, sau khi nhận thức được hành vi vi phạm của mình và chủ động trao đổi, gặp gỡ để hòa giải, bồi thường cho trẻ và gia đình. Tuy nhiên, gia đình các bé chưa đồng thuận.

Bà Nga cho biết chấp nhận chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Chia sẻ