Điểm lại những bộ cánh chứa đựng đầy "ẩn ý" của Meghan trong chuyến thăm 3 ngày đến Nigeria

Ái Vi,
Chia sẻ

Mỗi bộ trang phục mà Meghan chọn mặc trong 3 ngày ở Nigeria đều ẩn chứa một thông điệp không lời.

Trong chuyến công du đến Nigeria từ ngày 10 đến 12/5, Nữ công tước xứ Sussex Meghan Markle gây ấn tượng với phong cách thời trang sang trọng và đầy "ẩn ý". Mỗi bộ trang phục cô mặc đều chứa đựng thông điệp và tôn vinh văn hóa nước sở tại, thể hiện sự tinh tế trong cách chọn lựa trang phục của một thành viên hoàng gia.

Ngày đầu tiên tại Lightway Academy ở Abuja (Nigeria), Meghan xuất hiện trong chiếc váy maxi lụa màu hồng đào có thiết kế cổ yếm lưng hở từ thương hiệu Heidi Merrick có tên là Windsor. Đây không đơn giản là một lựa chọn thời trang mà còn ý nhị nhắc tới gia đình Hoàng gia Anh, với cái tên Windsor được vua George V chọn vào năm 1917. Liên kết này càng trở nên có ý nghĩa khi họ của 2 con nhà Meghan và Harry được công bố là Mountbatten-Windsor, kết hợp dòng họ của Vương tế Philip và Hoàng gia Anh.

Điểm lại những bộ cánh chứa đựng đầy "ẩn ý" của Meghan trong chuyến thăm 3 ngày đến Nigeria- Ảnh 1.

Meghan cũng khéo léo đeo một chiếc dây chuyền vàng gợi nhớ đến chiếc vòng mà Vương phi Diana từng đeo trong chuyến thăm Nigeria cùng Thái tử Charles khi đó vào năm 1990. Tiếp bước cha mẹ cách đây hơn 30 năm, Harry và Meghan đã thăm quốc gia Tây Phi này trong bối cảnh khác biệt nhưng không kém phần trang trọng.

Ngày thứ hai của chuyến thăm, Nữ công tước tiếp tục thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và ý thức cao về truyền thống. Trong sự kiện ban ngày, cô mặc một chiếc váy trắng đến từ thương hiệu St. Agni, kết hợp với chiếc dây chuyền vàng mặt kim cương - một món trang sức mang đậm ý nghĩa khi từng thuộc về Vương phi Diana. Đặc biệt, chiếc vòng cổ này được Vương tử Harry tặng cho vợ mình và là một món quà từ người mẹ quá cố của anh. 

Điểm lại những bộ cánh chứa đựng đầy "ẩn ý" của Meghan trong chuyến thăm 3 ngày đến Nigeria- Ảnh 2.

Đến buổi tối, Nữ công tước xứ Sussex diện một chiếc váy đỏ rực rỡ của Orire, một nhà thiết kế người Nigeria, tại sự kiện Women in Leadership do cô đồng tổ chức cùng với Tiến sĩ Ngozi Okonjo-Iweala - Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới. Lựa chọn này minh chứng cho việc Meghan ủng hộ các thương hiệu trong nước, một truyền thống thường thấy trong các chuyến thăm chính thức của gia đình hoàng gia.

Điểm lại những bộ cánh chứa đựng đầy "ẩn ý" của Meghan trong chuyến thăm 3 ngày đến Nigeria- Ảnh 3.

Đến ngày thứ ba, tại Lagos, Meghan chọn phục trang kết hợp giữa áo sơ mi trắng Carolina Herrera và chiếc váy truyền thống Nigeria – một món quà cô nhận được ở Abuja. Lựa chọn này cô thể hiện sự tôn vinh đối với sắc màu và phong cách thời trang truyền thống của phụ nữ Nigeria. Tại sự kiện về lãnh đạo nữ một ngày trước đó, Meghan đã bày tỏ sự hãnh diện và tràn đầy cảm hứng, khẳng định mình cần mặc thêm màu sắc để "phù hợp với thời trang tuyệt vời" của người dân nơi đây.

Điểm lại những bộ cánh chứa đựng đầy "ẩn ý" của Meghan trong chuyến thăm 3 ngày đến Nigeria- Ảnh 4.

Trong buổi tiệc tối tại Nhà Thống đốc Lagos, Meghan tỏa sáng trong chiếc váy vàng hoàng yến của Carolina Herrera, chiếc váy có ý nghĩa đặc biệt khi cô từng mặc trong sinh nhật 1 tuổi của con trai Archie. Ngày này trùng với Ngày của Mẹ ở Mỹ, Meghan chia sẻ niềm nhớ nhung với 2 con đồng thời chạm đến cảm xúc khi nói về "quê hương" nơi cô mang trong mình 43% dòng máu và cảm giác ấm áp như được ở trong vòng tay gia đình khiến khoảnh khắc này càng trở nên đáng nhớ.

Điểm lại những bộ cánh chứa đựng đầy "ẩn ý" của Meghan trong chuyến thăm 3 ngày đến Nigeria- Ảnh 5.

Chuyến công du của vợ chồng Công tước xứ Sussex tại Nigeria không chỉ là dấu ấn đáng nhớ về mối quan hệ ngoại giao mà còn là minh chứng sinh động cho sự tôn trọng và hòa nhập văn hóa. Mỗi bộ trang phục mà Meghan chọn mặc đã trở thành thông điệp không lời, kể lại câu chuyện về sự kết nối và tình cảm mà cô dành cho quốc gia này, khắc sâu ấn tượng và tạo nên những khoảnh khắc đầy ý nghĩa.

Theo People

Chia sẻ