Nam Em xin lỗi, cầu mong được tha cho một con đường sống

Thế Huân,
Chia sẻ

Sau loạt lùm xùm, Nam Em xin được có một cuộc sống bình yên.

Kể từ đầu năm 2024, Nam Em và chồng sắp cưới liên tục gây sóng gió trên mạng xã hội, để rồi 2 lần bị triệu tập lên làm việc tại Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM.

Mới đây, Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long bất ngờ đăng tải tâm thư xin lỗi trên trang cá nhân, mong muốn được kết thúc mọi ồn ào. Nam Em mong antifan cho mình và những người thân một con đường sống, dừng lại những "cuộc chiến" trên mạng.

Nam Em xin lỗi, cầu mong được tha cho một con đường sống - Ảnh 2.

"Gửi các bạn antifan.

Trong suốt thời gian vừa qua chúng ta đã rất căng thẳng và có khi kiệt sức vì những năng lượng độc hại.

Là một người nổi tiếng tôi xin chịu trách nhiệm toàn bộ những gì tôi đã nói và đã làm. Tôi cũng hy vọng câu chuyện này kết thúc tại đây. Và cũng xin gửi lời xin lỗi đến các bạn.

Tôi hy vọng sau ngày hôm nay các bạn tha cho tôi một con đường sống. Cho tôi và anh Cường được sống một cuộc sống bình yên. Không bạo lực, không chiến tranh ngôn từ. Và cũng xin các bạn tha cho những người đang yêu thương tôi để cho họ một cuộc đời bình yên, một cuộc sống hoà bình - độc lập.

Một lần nữa tôi chân thành xin lỗi và biết ơn", Nam Em viết.

Trước đó, đầu tháng 4/2024, Nam Em bị Sở Thông tin - Truyền thông TP. HCM triệu tập lên làm việc lần 2. Người đẹp nhận mức phạt tăng nặng là 10 triệu đồng và bị đề xuất chặn 2 tài khoản mạng xã hội mà cô sở hữu.

Chia sẻ