“Câu chuyện tháng Tư” được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật của GenZ và Alpha

PV,
Chia sẻ

Triển lãm Mỹ thuật “Câu chuyện tháng Tư” 2024 đã chính thức khai mạc sáng 6/4/2024 tại trường liên cấp SenTia với sự tham gia của gần 1000 phụ huynh học sinh trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành lân cận.

Sự kiện triển lãm Mỹ thuật "Câu chuyện tháng Tư" 2024 lần thứ hai được tổ chức đã mang đến cho công chúng yêu nghệ thuật một không gian sáng tạo đầy màu sắc với hàng trăm tác phẩm của các bạn học sinh từ cấp Tiểu học đến Trung học Phổ thông. Theo nghệ sĩ Thành Vinh (Cố vân chuyên môn Nghệ thuật trường SenTia), sự kiện năm nay chính là câu chuyện nghệ thuật được kể bằng chính tác phẩm của học sinh SenTia và học sinh trên toàn quốc tham dự hai cuộc thi sáng tác Mỹ thuật và thiết kế Thời trang.

"Câu chuyện tháng Tư" 2024 đã vinh danh 21 tác phẩm mỹ thuật và 7 bộ sưu tập thời trang xuất sắc từ gần 900 bài dự thi đến từ 40 tỉnh thành trên cả nước. Đại diện hội đồng giám khảo chuyên môn của cuộc thi, họa sỹ Lê Huy Tiếp (Nguyên chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam) chia sẻ rằng ông rất bất ngờ với chất lượng của các bài dự thi năm nay. Với chủ đề "Những cách thấy", các em học sinh đã thể hiện được những góc nhìn sáng tạo không giới hạn của mình ở đa dạng nội dung, hình thức thể hiện.

“Câu chuyện tháng Tư” được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật của GenZ và Alpha- Ảnh 1.
“Câu chuyện tháng Tư” được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật của GenZ và Alpha- Ảnh 2.
“Câu chuyện tháng Tư” được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật của GenZ và Alpha- Ảnh 3.
“Câu chuyện tháng Tư” được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật của GenZ và Alpha- Ảnh 4.

Một số hình ảnh trong sự kiện

Điểm mới trong buổi khai mạc còn đến từ chương trình biểu diễn thời trang của các "nhà thiết kế" trẻ đang theo học tại trường SenTia và các thí sinh của cuộc thi "Câu chuyện tháng Tư" 2024. Mỗi bộ sưu tập lại mang đến một cảm hứng khác nhau về chất liệu, kiểu dáng và thông điệp truyền tải. Dù chỉ lần đầu xuất hiện trên sàn diễn thời trang, các thí sinh đều thể hiện được sự chỉn chu và đầu tư bài bản của mình đối với mỗi bộ trang phục.

Bên cạnh đó, Triển lãm "Câu chuyện tháng Tư" 2024, cũng được đánh giá là một bức tranh tổng quát và đầy đủ nhất về bộ môn Mỹ thuật tại trường SenTia. Triển lãm phản ánh cụ thể quá trình dạy học, tương tác giữa các thầy cô tổ Mỹ thuật và học sinh từ Khối 1 đến Khối 11, đặc biệt là học sinh Khối Chuyên ban Mỹ thuật trong một năm học vừa qua.

“Câu chuyện tháng Tư” được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật của GenZ và Alpha- Ảnh 5.

Hình ảnh ấn tượng trong triển lãm

Nghệ sĩ Thành Vinh cho biết: "Mỗi bạn tham gia triển lãm là mỗi khía cạnh tạo nên bức tranh tổng thể đa sắc màu của sự sáng tạo đồng thời cũng gợi ý cho người xem sự sáng tạo có thể thật gần gũi như thế nào đối với đời sống của mỗi chúng ta khi chúng ta chậm lại và nhìn vào tâm trí của chính mình. Tôi hi vọng rằng mỗi người thưởng thức thông qua các tác phẩm của các em sẽ tìm thấy tâm trí của họ và qua đó hiểu được vẻ đẹp của sự sáng tạo, cũng như nhìn nhận đúng hơn giá trị của việc sáng tạo trong đời sống của mỗi chúng ta."

Triển lãm Mỹ thuật "Câu chuyện tháng Tư" sẽ được trưng bày từ 6/4 - 30/4/2024. Các tác phẩm trưng bày sẽ được sử dụng để gây quỹ Bàn Tay Nhỏ - Quỹ thiện nguyện xã hội của Cộng đồng SenTia - Koala House, hoạt động gần 20 năm với mục đích xây các điểm trường vùng cao. Dự án xây trường năm học 2023 - 2024 là điểm trường thông Sín Chải (thuộc trường PTDT nội trú xã Trịnh Tường, Bát Xát, Lào Cai).

Chia sẻ